Tinh Hoa

Cư dân mạng ăn mừng trên Facebook về tin đồn Giang Trạch Dân chết!

Trước tin đồn về cái chết của cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân,cư dân mạng Hồng Kông vừa qua đã lập một trang Facebook để ăn mừng về sự kiện này và thu hút đông đảo hàng nghìn người tham gia bình luận.

Trang Facebook ăn mừng của cư dân mạng Hồng Kông

Tin tức về cái chết của Giang lần đầu tiên được báo cáo từ một đài truyền hình lớn của Hồng Kông, nhưng đã được rút lại vào buổi tối cùng ngày. Một trạm khác ở tỉnh Sơn Đông,Trung Quốc, cũng thực hiện giống nhau: Báo cáo cái chết của Giang Trạch Dân sau đó rút lại. Như một hiệu ứng,trang ăn mừng trên Facebook đã thu hút hàng ngìn lượt bình luận chỉ trong vòng vài tiếng từ lúc được tạo.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm lớn của quốc gia”, một bình luận từ Hồng Kông

Và một số kêu gọi tổ chức ăn mừng: “Tôi đề nghị nên đốt pháo ăn mừng ở phía trước Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc ở Hồng Kông,” hay, “Hãy bật champagne để ăn mừng tin tốt này.”

Một nhóm tổ chức ăn mừng trước tin đồn cựu chủ tịch Giang Trạch Dân chết
 

Một bài nói, “Trước khi tôi đi ra ngoài để chuẩn bị pháo,có khoảng 500 người,nhưng sau khi trở lại, tôi thấy con số này đã tăng lên đến hơn 1.800!”

Liên tục có các bình luận gay gắt khác đối với “ông chủ cũ” của Đảng cũng như đồng cảm với người dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo độc đoán của Đảng như : “Cùng Tưởng niệm 04 tháng sáu“;“Đừng nghĩ chết là kết thúc tất cả tội ác của Ông,lịch sử sẽ mãi lưu lại từng tội ác mà Ông đã làm!“;”Đây là tin tức tốt lành nhất hiện nay!“.

Trước tin đồn về cái chết của Cựu chủ tịch nước, người sử dụng internet ở Trung Quốc đã không thể tiếp cận được với tin tức bên ngoài do chế độ kiểm duyệt mạng gắt gao của ĐCSTQ.Các từ bị chặn trên các trang tìm kiếm chủ yếu như:”Giang Trạch Dân”, hay “301”-một trong những bệnh viện quân y mà các cán bộ cấp cao Đảng hay đến để chữa trị nhất,v.v..



 

Nguồn: Theepochtimes.com.