Tinh Hoa

Con trai nạn nhân đau đớn kể về thời điểm bố bị tên trộm chó rút súng bắn thẳng ngực

Trong lúc giằng co, ông Hải bất ngờ bị một trong hai đối tượng trong nhóm trộm chó dùng súng tự chế bắn thẳng vào ngực, tử vong tại chỗ. 

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh qua nld)

Báo Người lao động ngày 28/3 đưa tin, công an huyện Tân Hưng (Long An) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các ban ngành liên quan để truy bắt nhóm đối tượng trộm chó, bắn chết người truy đuổi.

Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, trú tại ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An).

Chia sẻ với phóng viên, anh Huỳnh Tấn Thành (con trai ông Hải) cho biết gia đình anh trước đây đã bị ít nhất 2 lần bắt trộm chó nên bố anh rất tức giận. “Chó nhà tôi nuôi được vài con, nhưng vừa lớn là bị trộm. Vùng này bị mất chó rất nhiều”, anh Thành xót xa nói.

Theo anh Thành, trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27/3, khi gia đình đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng xe máy nổ, hai con chó của gia đình nằm ở hiên nhà đang sủa ầm ĩ cũng bỗng nhiên im bặt nên mọi người nghi đã có kẻ trộm chó.

Hai bố con ông Hải bật đèn đi ra sân quan sát thì phát hiện 2 đối tượng đang kéo con chó của gia đình vừa bị bắn chết lên xe máy định chạy đi. Ông Hải lao ra chặn xe của tên trộm chó lại còn anh Thành đề nghị bọn chúng thả chó của gia đình xuống lề đường. 

Hai bên giằng co, ông Hải nắm yên xe giữ bọn trộm và truy hô người dân xung quanh ra hỗ trợ để bắt giữ đối tượng giao công an. 

Tuy nhiên, thời điểm này ông Hải bất ngờ bị một trong hai đối tượng dùng súng tự chế bắn vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, cả 2 tên trộm rồ ga bỏ chạy. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bộ kích điện, 1 bình ắc quy, 1 súng điện tự chế và gần 5m dây điện, đồng thời xác định, nhóm trộm chó trên có ít nhất 3 đối tượng, đều trú ở Đồng Tháp. 

Theo chia sẻ của người những người dân xung quanh, gia đình ông Hải rất thân thiện, hay giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. Tuy nhiên hoàn cảnh sống của gia đình ông Hải lại vô cùng khó khăn. 

Ông Hải có 4 người con, trong đó có 1 đứa bị bệnh từ nhỏ nên không thể lao động kiếm sống. Tuy ở vùng nông thôn nhưng đất đai canh tác của vợ chồng ông Hải không nhiều nên ngoài công việc nhà hai người còn phải đi làm thêm để tăng thu nhập.

Yên Yên (t/h)