Cô gái Gia Lai bị bạn trai thiêu sống đã qua đời

19/01/16, 10:29 Chưa phân loại

Hôm 18/1, cô gái 9x bị người yêu tạt xăng thiêu sống đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 tháng tích cực điều trị. Ngay trưa cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cô về quê nhà ở Gia Lai an táng.

Phụng khi còn điều trị tại bệnh viện

Hoàn cảnh éo le của Đỗ Thị Phụng (23 tuổi, quê thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) bị bạn trai tạt xăng thiêu sống khiến nhiều người xót thương. Cụ thể, ngày 19/12 tại một phòng trọ trên đường Cách mạng tháng 8, quận 3, TP. HCM, lúc Phụng đang ngủ thì bị bạn trai tên L.N.B (21 tuổi, cùng quê chị Phụng) mang can xăng tạt vào người, châm lửa đốt.

Ngay sau đó, Phụng được đưa đi cấp cứu, điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Qua chẩn đoán, Phụng bị bỏng 70%, trong đó bỏng sâu 45%, bị nhiêm khuẩn đường ruột, viêm đường hô hấp, cháy phổi, cổ họng yếu, cháy hư nửa con mắt, nặng nhất là phần ngực và chân.

Sau 1 tháng điều trị, cô gái 9x xinh xắn này vẫn không qua khỏi. Theo thông tin từ chị Đỗ Thanh Vân là chị gái của Phụng, vào khoảng 1h30 rạng sáng 18/1, cô đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời gian đó, tôi đang ở Bình Phước lo chuyện gia đình thì nhận tin dữ. Tôi bủn rủn tay chân khi nghe mẹ thông báo là Phụng đã qua đời. Cả gia đình ai cũng sốc, bởi vì sức khỏe Phụng vẫn đang hồi phục mà”, chị Vân nghẹn ngào.

Nhiều người không khỏi xót xa khi cô gái xinh xắn lại bị tạt xăng

Theo chị Vân, trước khi mất, người em gái xấu số của mình đang được bác sĩ ghép da và mới ghép được 10% vùng tổn thương. Trước đó, trong suốt 1 tháng điều trị, Phụng đã tỉnh táo, nói chuyện được.

Dù vẫn nằm trong phòng điều trị đặc biệt, mỗi ngày chỉ được thăm 1 tiếng, nhưng mỗi lần vào thăm, gia đình lại thấy Phụng sức khỏe khá hơn. Em tôi tự nói chuyện được, khi thì đòi ăn cái này cái kia, tay chân cử động linh hoạt hơn. Tôi cũng chưa biết rõ nguyên nhân khiến Phụng mất, cả gia đình buồn lắm”, chị Vân cho hay.

Được biết, từ khi năm viện, chi phí điều trị đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Gia đình Phụng ở quê nghèo khó, cha mẹ cố gắng chạy vạy, mượn bạn bè vẫn không đủ tiền chữa trị. “Khi Phụng tiến hành ghép da, cả nhà tính đến chuyện bán nhà ở quê. Khi chuẩn bị bán thì em mất nên lại thôi”, chị Vân thở dài.

Sau 1 tháng điều trị, Phụng vẫn không qua khỏi

Phụng là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Sau khi học Quản trị kinh doanh tại một trường Cao đẳng ở TP. HCM, chưa xin được việc làm nên cô về thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, ở với chị Vân phụ buôn bán cafe. Được vài tháng Phụng về quê nhà ở Gia Lai để chăm sóc cha mẹ bị bệnh. Cô gái này có tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ.

Sau khi sức khỏe cha mẹ đỡ hơn, Phụng rời quê vào TP. HCM, xin làm việc tại một nhà hàng hải sản. Trong 2 tháng làm việc tại nhà hàng, Phụng đều dành dụm tiền gửi về cho cha mẹ mua thuốc chữa bệnh.

Những vết thương, cái chết của cô gái 9x xinh xắn này bắt nguồn từ một bi kịch tình cảm. Theo lời chị Vân, cô em gái quen bạn trai L.N.B qua bán hàng online ở Bình Phước cách đây mấy tháng. “2 tháng trước, em tôi vào Sài Gòn thuê trọ và vẫn liên hệ với bạn trai. Nghe bạn bè kể, trước khi bị tạt xăng đốt thì B. đã có ý đồ hủy hoại nhan sắc của Phụng. Và sau nhiều lần đe dọa, người này đến ở cùng phòng với em tôi một ngày, hôm sau thì xảy ra vụ việc”, chị Vân kể.

Hiện tại, gia đình đã thuê xe, đưa thi thể Phụng về Gia Lai an táng.

Theo YAN

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng