Tinh Hoa

Có bao nhiêu con voi trong đàn voi Nam Phi này?

Bức ảnh đầy nắng ở một khu bảo tồn động vật hoang dã, có một đàn voi được giải cứu rất độc đáo. Bạn có thể phát hiện bao nhiêu con voi đang bơi lội và tắm cát dưới ánh nắng Mặt Trời?

Bạn có thể phát hiện ra có bao nhiêu con voi trong hình? (Ảnh: HERD )

Có thể không khó để phát hiện ra những chú voi đang phơi mình dưới nắng trong cảnh này, hoặc chú voi đang bơi trong hồ; Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy một chiếc vòi voi nhỏ nhô ra từ chân của một con voi trong cảnh này.

Trên thực tế, một vài con voi trong số này là động vật mồ côi, và chúng cùng nhau tạo thành đàn voi có tên Jabulani, do tổ chức ‘Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development’ (HERD) chăm sóc.

Đàn này rất độc đáo vì chúng đều là voi di dời hoặc mồ côi do xung đột giữa người và voi. Ở phía trước là chú voi mồ côi Jabulani, được cứu vào năm 1997. Jabulani gặp một đàn voi được giải cứu từ Zimbabwe năm 2002. Những con voi trong đàn đều coi Jabulani là một trong những con của chúng, và do đó đã hình thành đàn mang tên nó.

HERD tiếp tục nhận nuôi voi mồ côi. Năm 2009, voi Kumbura được cứu gần biên giới Nam Phi và Botswana. Tokwe – con voi đầu đàn, mở tai và vểnh vòi chào đón Kumbura. Sau đó, vào năm 2016, chú voi Timisa được tổ chức đối tác của HERD mang tên ‘Elephant Alive’ đưa về nuôi và chú voi mồ côi cũng được đàn voi này chấp nhận vô điều kiện.

Vào năm 2019, HERD đã xây dựng Trại mồ côi voi cũng như Nhà voi, nơi những con voi trú ẩn vào ban đêm. Ban ngày, chúng vui vẻ đi lang thang và kiếm ăn trong vùng hoang dã. Mỗi con voi, già hay trẻ, đực hay cái, đều là thành viên không thể thiếu trong đàn. Những người chăm sóc tại khu bảo tồn động vật hoang dã đảm bảo rằng những con voi khỏe mạnh và được chăm sóc tốt.

Năm 2020, Khanyisa, một chú voi con mồ côi bị bệnh bạch tạng, được đưa đến Trại mồ côi voi, nơi nó sống sót một cách thần kỳ sau khi bị mắc kẹt trong một cái bẫy trong vài ngày. Kể từ đó, nó đã hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường.

Mục tiêu cuối cùng của HERD là đưa những con voi này trở lại tự nhiên, và đàn Jabulani hiện có 16 con voi, 11 con trong số đó là voi mồ côi. Khi số lượng voi tăng lên, chúng tự nhiên chia thành 2 đàn. Trang web của nhóm cho biết vì voi đã trở nên quá thoải mái khi ở gần con người, nên việc đảm bảo một khu bảo tồn hoang dã phù hợp, không kinh doanh du lịch sẽ là chìa khóa để chúng trở về tự nhiên.

Có 8 con voi trong hình. Bạn có thể tìm thấy tất cả chúng không?

(Ảnh: HERD )

Một số con voi ẩn sau những con voi khác.

(Ảnh: HERD )
(Ảnh: HERD )

Tử Vi (Theo The Epoch Times)