Tinh Hoa

Chuyện người cha chưa bao giờ cưỡi lừa

Có một học viên Pháp Luân Công từng nói với tôi rằng, cha anh ấy chưa bao giờ cưỡi lừa. Tôi nghĩ rằng chắc là có điều kiêng kỵ gì đó. Rồi một hôm anh ấy mới kể cho tôi biết sự thực.

Anh bảo, Thiên mục (con mắt thứ ba) của cha anh đã khai mở trong quá trình tu luyện nên có thể nhìn thấy kiếp trước của một sinh mệnh và rằng những súc vật trong nhà như trâu, bò, lợn, gà… đa số đều là người chuyển sinh để trả nợ.

Mỗi lần có việc đi ra ngoài mà phải dắt con lừa theo thì dù có mệt đến mấy ông ấy cũng không cưỡi, bởi người mệt gia súc còn mệt hơn, vậy cưỡi nó làm chi? Huống hồ kiếp trước con lừa đó từng là bạn bè mình.

Kiếp trước thiếu nợ người ta mà chưa trả thì kiếp này phải hóa thành trâu, thành ngựa để trả. Rất nhiều người thường nói kiếp sau xin làm trâu làm ngựa để báo đáp đối phương, nhưng nếu họ biết sự thực, thì có lẽ họ sẽ không dám hứa lung tung như vậy, bởi vì những điều đó đều là sự thật.

Anh ấy còn kể thêm rằng, hàng xóm của anh Thiên mục cũng đã được khai mở. Một hôm đi ra chợ, họ phát hiện con lừa buộc ở gốc cây của một hộ gia đình chính là cha mình chuyển sinh. Mấy người họ bàn nhau mua con lừa đó về nuôi nhưng lại nghĩ, thiếu nợ nhất định phải trả nên thôi không mua nữa.

Kỳ thực chuyện người chuyển sinh thành động vật để trả nợ trong lịch sử đều có ghi chép. Cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có chuyện: một bà lão ăn trộm tiền của chủ sau phải hóa gà để trả nợ. Một câu chuyện rất nổi tiếng khác là: vợ chồng Tần Cối hãm hại trung thần Nhạc Phi thân bại danh liệt, đến lúc chết bị đọa xuống địa ngục chịu hành hình rồi phải chuyển sinh thành gia cầm từ đời này sang đời khác cho đến khi trả hết nợ mới thôi.

Theo Chanhkien