Tinh Hoa

Chuyến du hành vượt không gian của một người lính Tây Ban Nha

Một người lính Tây Ban Nha dựa lưng vào một bức tường để nghỉ ngơi, khi mở mắt ra anh bàng hoàng thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cách nơi anh ở trước đó gần 14.500 km.

Lâu đài Del Gobernador ở Manila (Philippines)

Câu chuyện này xảy ra vào ngày 24/10/1593, khi Gil Perez, một quân nhân người Tây Ban Nha đang đứng gác trước lâu đài Del Gobernador ở Manila, Philippines. Vào thời điểm đó, những người lính Tây Ban Nha luôn phải đề cao cảnh giác bởi vị quan thống sứ Gomez Perez Dasmarinas (1519 – 1593) của Philippines vừa bị cướp biển Trung Quốc ám sát.

Do thời tiết quá nóng bức, Gil bắt đầu thấm mệt và quyết định tựa lưng vào tường để nghỉ một lát. Tới lúc mở mắt ra, người đàn ông này hoảng hốt khi nhận thấy cảnh vật xung quanh đều đã thay đổi.

Khu Plaza Mayor ở thành phố Mexico.

Phải mất một lúc, Gil mới nhận ra ông không còn ở Manila nữa mà đã ‘dịch chuyển tức thời’ gần 14.500km tới khu Plaza Mayor ở thành phố Mexico.

Do đang mặc quân phục của lính Tây Ban Nha nên ông đã lập tức bị bắt giam. Khi bị tra hỏi, Gil một mực quả quyết mình đang đứng gác tại Manila và không biết vì sao lại xuất hiện ở 1 nơi xa như vậy.

Hai tháng sau, 1 chiếc thuyền của Philippines cập bến mang theo tin tức từ nước này rằng, vị thống sứ của đất nước họ đã bị ám sát.

Một số nhân chứng cho biết, có vẻ như Perez đúng là đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại Manila trước khi đến được Mexico. May mắn thay, một hành khách trên tàu đã nhận ra Perez và thề rằng đã trông thấy anh ta ở Philippines vào 23/10.

Gil Perez

Gil Perez được thả tự do ngay sau đó và ông đã trở lại Manila để tiếp tục công việc lính gác. Cho tới cuối đời, ông không hề gặp thêm bất kì sự việc kỳ lạ nào.

Theo Kienthuc