Tinh Hoa

Chuẩn mực “dũng cảm” của thế hệ mới là đây?

Thế nào là lòng dũng cảm? Một bài chia sẻ qua mạng xã hội mới đang gây nóng, phô bày thực trạng giáo dục và chất lượng sách giáo khoa nay là đang ở mức “không thể chịu được” ở Việt Nam.

Nhiều người cảm thấy sách giáo khoa thực sự có vấn đề, liên hệ đến các cơ quan giáo dục, văn hóa thông tin đã cấp phép để in ấn hàng loạt, đưa vào giáo trình giảng dạy cho các em nhỏ. Không biết tương lai các em nhỏ sẽ như thế nào khi phải tiếp thu các loại kiến thức như trên.

Những sai sót như vậy không phải hiếm mà đang xuất hiện tràn lan ở sách giáo khoa các cấp, nói thì nhiều rồi, tình trạng buông xuôi, không còn ai muốn đụng chạm đến nữa, giống như một học sinh lớp 8 mới đây đã phát biểu: “Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng.”

Thực trạng xã hội hiện nay là nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy ngại đưa con mình đến trường, con em mình phải trang bị các kiến thức như trên thì thật khó chấp nhận, người ta dễ liên tưởng đến vấn đề “nhân cách”, “đạo đức” các em sẽ được dạy cho đến mức kinh hoàng nào nữa.

Bruce Phan – theo Vương Trương