Tinh Hoa

Chủ tịch xã dọn nhà cho dân ở, tự thân vượt lũ cứu hàng trăm người

Vị Chủ tịch xã đáng kính dọn nhà cho hơn 30 người đến ở tránh lũ. Tự thân cùng cán bộ cứu hơn 100 người thoát chết.

Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch xã An Thủy mặc áo phao cứu người trong dòng lũ. (Ảnh cắt từ video)

Đó là câu chuyện về ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch xã An Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Địa phương ông lãnh đạo liên tục có lũ lớn, có nơi ngập tới nóc nhà khiến nhiều người dân khổ sở cầu cứu. Nhà của ông cao to hơn nhà khác, thế nên cả xóm có 33 người đều đến ở nhờ. Vợ ông Quyết cũng không nề hà gì, một mình nhờ ca nô xóm làng đi mua gạo về nấu cho bà con ăn.

Bản thân ông trực tiếp đội mưa, vượt lũ xuống hiện trường để cứu giúp bà con. Mới đây, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, ông Quyết cùng cán bộ xã đã đi đò nhỏ, lội nước vào từng ngõ ngách để cứu dân trong 2 ngày đỉnh lũ.

Nước lũ dâng cao tới tận cổ, sóng đánh dập dềnh rất nguy hiểm, ông Quyết có thể bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, đối mặt với hiểm nguy, ông Quyết vẫn mặc áo phao đi cứu dân. Kết quả, vị Chủ tịch xã đáng kính cùng các cán bộ xã cứu được hơn 100 người thoát chết trong lũ. Sau khi cứu được người gặp nạn, nhóm của ông Quyết bị kiệt sức, phải nhờ các nhân viên y tế đến tiêm thuốc mới hồi sức để lo cho dân.

Dù nước lũ bây giờ đã rút bớt nhưng ông Quyết vẫn chưa về nhà dọn lũ, vẫn đi cứu tế bà con gặp khó khăn. Hơn nữa, ông Quyết cũng nói với vợ rằng tuyệt đối không được nhận hàng cứu trợ.

Nhiều người đã so sánh ông với việc Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng nhau vào TP.HCM họp hội đồng hương đúng lúc cao điểm chống lũ. Có thể thấy, trong số nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm, vẫn có những “quan phụ mẫu” thật sự biết lo, biết nghĩ cho dân. Trong bối cảnh thiên tai hoạn nạn, sự tương phản ấy bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết.

Từ Thức (t/h)