Tinh Hoa

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt

Hôm Thứ Hai (20/7), tại cuộc họp Đại Hội đồng bất thường diễn ra ở Zurich (Thụy Sỹ), FIFA đã ấn định thời điểm bầu cử chủ tịch mới vào ngày 26/2/2016. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất là việc chủ tịch Sepp Blatter đã bị bẽ mặt trước các đồng nghiệp khi bất ngờ bị một nhân vật tiến lại gần với hàng đống tiền trên tay ngỏ ý muốn “mua” một xuất World Cup 2026 cho… Bắc Triều Tiên.

Theo đó, nam diễn viên nổi tiếng người Anh là Lee Nelson (tên thật là – Simon Brodkin) bất ngờ xông thẳng vào khu vực họp báo, đặt tiền đô giả lên bàn Blatter rồi và tuyên bố mình là đại biểu của Bắc Triều Tiên đang cố gắng giành quyền đăng cai World Cup 2026. Trước khi bị lực lượng an ninh đưa đi, anh còn kịp tung một cọc tiền giả khác lên trời.

Sau những vụ bê bối về tham nhũng và 14 quan chức của FIFA bị FBI bắt giữ, chủ tịch cơ quan quyền lực bóng đá này là Sepp Blatter đã phải từ chức. Tuy nhiên, trong buổi họp báo từ chức của mình, Blatter một lần nữa lại bị làm bẽ mặt.

Nghệ sĩ hài Lee Nelson, tên tật là Simon Brodkin, đã giả dạng những quan chức để tham gia cuộc họp báo. Khi Blatter chuẩn bị phát biểu, Nelson đã nhảy sổ lên sân khấu, đặt một sấp đô-la trước mặt vị Chủ tịch rồi nói: “Này Blatter, số tiền này này là để Bắc Triều Tiên đăng cai World Cup 2016”, hàm ý là để mỉa mai người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Khuôn mặt Blatter gần như biến sắc và lập tức gọi nhân viên an ninh để dẫn Nelson ra ngoài. Trước khi bị dẫn đi, Nelson còn kịp tung xấp đô la giả trước mặt vị Chủ tịch 79 tuổi và nói thêm: “Đây, Blatter. Tất cả đều ở đây”, đồng thời còn vỗ tay để trêu tức đối phương. Trước sự cố này, Blatter đã phải huỷ bỏ buổi họp báo vì giận giữ, và gọi Nelson là kẻ “vô giáo dục”.

Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với Nelson vì cho rằng hành động có phần quá khích của diễn viên hài này chẳng qua là do quá bất bình trước những “con mọt tham nhũng” đã hoành hành ở FIFA suốt nhiều năm gần đây, khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới ngày càng suy giảm. Tuy nhiên, Blatter vẫn tại vị từ nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, và chẳng ai có thể lật đổ được ghế của ông.

Không lâu sau khi náo loạn tại buổi họp báo của FIFA, Nelson đã viết trên Twitter: “Thật vui khi được gặp Sepp Blatter để bảo đảm rằng Bắc Triều Tiên sẽ được đăng cai World Cup 2026”.

Đây được xem là sự việc càng làm xấu thêm bộ mặt của FIFA nói chung và Sepp nói riêng. Dù đã đưa ra tuyên bố từ chức, thế nhưng Sepp vẫn sẽ tạm nắm giữ chức Chủ tịch FIFA cho đến khi cơ quan này tìm được người mới thay thế.

Bruce Phan, theo Epoch Times