Tinh Hoa

Chủ mưu thảm sát Bình Phước quỵ người khi nghe tuyên án tử hình

Chỉ vì bị từ chối quan hệ tình yêu mà Nguyễn Hải Dương lại suy nghĩ ích kỉ, thù hận, lập kế hoạch sát hại cả gia đình bạn gái. Giờ đây, trước vành móng ngựa những giọt nước mắt hối hận đã quá muộn màng.

Bị cáo Nguyễn Hải Dương quỵ người khi bị tuyên án tử hình.

Sáng 17/12, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng phạm về 2 tội giết người, cướp tài sản.

HĐXX tuyên Nguyễn Hải Dương lãnh án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình; Vũ Văn Tiến lãnh án tử hình về tội giết người, 7 tù vì tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Riêng Thoại, bị tuyên 13 năm tù về tội giết người, 3 năm tù vì tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 16  năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, 3 bị cáo có trách nhiệm bồi thường chung cho gia đình các nạn nhân 480 triệu đồng.

Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Hải Dương lảo đảo gần như ngã quỵ xuống, nhưng được cảnh sát tư pháp nắm chặt tay. Một lúc sau, khi bình tĩnh trở lại, mắt anh ta ngân ngấn nước.

Theo thanhnien.vn