“Chú gấu buồn nhất thế giới” có thể được chuyển đến công viên ở Anh

Chú gấu Bắc Cực được gọi là “chú gấu buồn nhất thế giới” do điều kiện sống đáng thương ở trung tâm mua sắm tại Quảng Châu, Trung Quốc hiện có thể được chuyển đến ngôi nhà mới tại Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire, nước Anh, nhờ nỗ lực của một tổ chức từ thiện.

Trước đó các tổ chức từ thiện chống ngược đãi động vật đã vận động một cuộc thu thập hơn 500 ngàn chữ ký để phản đối việc chú gấu Pizza bị ngược đãi tại trung tâm Aquarium Grandview.

Ngoài ra họ còn phát hành một đoạn video về cuộc sống của chú gấu tội nghiệp. Nhờ đó Pizza đã nổi tiếng trên toàn thế giới, người xem cảm thương trước hoàn cảnh của chú và đặt một cái tên khác là “chú gấu Bắc Cực buồn nhất thế giới”.

gấu Bắc cực buồn nhất thế giới có thể được di chuyển đến Doncaster
“Chú gấu Bắc Cực buồn nhất thế giới”. (Ảnh: Internet)

Dave Neale, giám đốc tổ chức quyền lợi động vật Châu Á cho biết: ”Tin tốt cho Aqurium là bây giờ họ có cơ hội để sửa chữa vi phạm ngược đãi động của minh”.

Nhờ lời đề nghị khó tin từ Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire mà câu chuyện đã chuyển biến tích cực hơn.

“Là một tổ chức chuyên làm việc với những người chăm sóc động vật và cung cấp môi trường tốt nhất cho động vật, chúng tôi rất vui mừng khi thấy Pizza tiếp tục cuộc sống tại Công viên Hoang dã Yorkshire”, Neale nói. ”Ở đó nó không chỉ có môi trường sống tốt mà còn trở thành một phần của cộng đồng toàn những chú gấu Bắc Cực”.

Thuỷ cung Grandview, Gau bac cuc, Chú gấu khóc trong lồng kính, bảo tồn gấu bắc cực,
Chú gấu khao khát được giải thoát. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra tổ chức cũng yêu cầu phía trung tâm Grandview không được thay thế Pizza bằng một con gấu khác và sẽ không có khoản tiền nào được trả cho trung tâm.

Nếu đề nghị được chấp thuận, chi phí vận chuyển chú gấu sẽ được chia cho cả Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire và trung tâm Grandview để sắp xếp và bảo đảm Pizza sẽ được chuyển đến Anh trong thời gian ngắn nhất có thể.

“Chú gấu buồn nhất thế giới” sẽ sống tại công viên động vật hoang dã Yorkshire, ở Doncaster, miền trung Anh quốc, nơi đây có một môi trường đặc biệt chuyên dành cho gấu Bắc Cực nằm trên khuôn viên có diện tích 4 hecta và 2 hồ nước.

Hoàng An, Theo Metro.co.uk

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?