Tinh Hoa

Chồng và người thân của nữ bệnh nhân 35 nhiễm virus Vũ Hán trốn khỏi nơi cách ly về nhà

Thuộc diện cách ly F1 do tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35 nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) là nữ nhân viên Điện máy Xanh, nhưng chồng và người thân của bệnh nhân này lại trốn khỏi nơi cách ly vì thấy nhớ nhà.

Bệnh viện quận Hải Châu nơi nhóm người thân của bệnh nhân thứ 35 đang cách ly. (Ảnh qua phatluat)

Ngày 20/3, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Võ Văn Đông, Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, nhóm người nhà của bệnh nhân thứ 35 dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly để về nhà.

Nhóm này gồm 5 người, trong đó có chồng của nữ bệnh nhân thứ 35. Những người này đang được cách ly tại Bệnh viện quận Hải Châu thì trốn về nhà ở Kiệt 408 Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Bình Thuận ông Đặng Văn Khánh thì cả 5 người này đều tiếp xúc gần với bệnh nhân 35 và thuộc diện phải cách ly tập trung theo quy định phòng dịch nhóm A của Bộ Y tế.

Khu vực nhà ở những người thân bệnh nhân thứ 35 trốn về. (Anh qua plo)

Tuy nhiên, họ lấy lý do nhớ nhà nên đã trốn khỏi nơi cách ly trưa hôm qua (19/3). Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng nơi đây đã nhanh chóng vào cuộc, tìm kiếm và vận động họ trở lại khu cách ly tránh nguy cơ lây lan dịch cho cộng đồng.

Hiện tại thì cả 5 người trên đã được đưa trở lại nơi cách ly để tiếp tục theo dõi.

Được biết, cả 5 người này đã được đưa đi cách ly từ ngày 10/3 sau khi Sở Y tế TP. Đà Nẵng phát hiện bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên cửa hàng Điện máy Xanh dương tính với virus Vũ Hán.

Xe y tế đến để cưỡng chế những người trốn về lại khu cách ly. (Ảnh qua plo)

Dù sau đó kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của cả 5 người này đều âm tính với với Covid-19 nhưng Sở vẫn tiếp tục cho cách ly theo đúng thời gian mà Bộ Y tế yêu cầu nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh xuống mức thấp nhất.

Trước đó, bệnh nhân thứ 35 là chị N.T.T.N (29 tuổi, Đà Nẵng) đã bị lây nhiễm từ 2 bệnh nhân người Anh thứ 22, 23 khi 2 người này đến cửa hàng Điện máy Xanh, nơi chị N. làm việc để mua hàng.

Vũ Tuấn (t/h)