Tinh Hoa

Chính phủ Hồng Kông thống kê: Trong 3 tháng có 2537 vụ tử vong

Ngày 13/11, Cục Bảo an Hồng Kông đã công bố số liệu thống kê về số vụ án phát hiện thi thể từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay có đến 2537 vụ tử vong. Cũng trong đêm đó, một người đàn ông mặc áo đen được tìm thấy đang nằm trên vũng máu ở Tsuen Wan, vết thương cho thấy anh ta đã bị rơi từ trên cao xuống mà chết.

Cảnh sát Hồng Kông liên tiếp lạm dụng bạo lực để trấn áp người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. (Ảnh: Getty Images)

Hôm 13/11, Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu (Lee Ka-chiu) đã có trả lời bằng văn bản đối với chất vấn của nghị viên Hội đồng Lập pháp Hứa Trí Phong (Hui Chi-fung).

Theo đó, từ tháng 6 – 9/2019, cảnh sát Hồng Kông phân loại tính toán sơ bộ tại hiện trường các vụ án, số vụ tự sát mà cảnh sát nắm được là 256 vụ, bao gồm các tình huống như nhảy lầu, treo cổ, v.v; con số các vụ tử vong trong trường hợp phát hiện thi thể và tử vong trước khi đưa tới bệnh viện hoặc tử vong tại bệnh viện là 2537 vụ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 34 và 311 vụ.

Ông Lý Gia Siêu giải thích, từng vụ tử vong đều được “Thẩm phán phán quyết nguyên nhân tử vong” thẩm định, đồng thời do phía cảnh sát đưa ra báo cáo điều tra, cũng như do pháp y, chuyên gia bệnh lý học lâm sàng khám nghiệm thi thể báo cáo.

Ông Lý Gia Siêu (Lee Ka-chiu), Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông. (Ảnh: Thestandard)

Ông Lý nói, nếu thẩm phán nhận định vụ án cần điều tra sâu thêm, cảnh sát sẽ phải tuân theo giao phó và sau đó tiếp tục báo cáo. Sau khi thẩm phán kiểm duyệt, có thể căn cứ vào tình hình để mở cuộc họp nghiên cứu về nguyên nhân tử vong.

Sau khi những tin tức kể trên được công bố, cư dân mạng trên các phương tiện truyền thông đưa ra nhiều chất vấn về sự tăng lên của các vụ án có thi thể được phát hiện, nghi ngờ có khả năng những người biểu tình trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ chết vì bị cảnh sát đen và các băng đảng trả thù.

Ngay khi cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, vào khoảng 10 giờ tối ngày 13/11, lại có người phát hiện một người đàn ông mặc quần áo đen đang nằm trong vũng máu ở gần Kerry Warehouse, đường Kwai Fuk, Tsuen Wan.

Ngày 13/11, một người đàn ông mặc áo đen được tìm thấy đang nằm trên vũng máu ở Tsuen Wan, Hồng Kông. (Ảnh: NTDTV)

Nhân viên cứu hộ nhận được báo cáo đã đến hiện trường, phát hiện người đàn ông không còn thở, tim ngừng đập, miệng có máu, gãy xương tay chân, phần bụng có dấu vết của viên gạch hằn lên, nghi ngờ là bị người ta vứt xuống từ một nơi cao sau khi đánh bị thương.

Sau khi nhân viên cứu hộ tiến hành hô hấp nhân tạo để cấp cứu, họ đưa người đàn ông đến Bệnh viện Yan Chai để cấp cứu, đến đêm khuya người đàn ông đã chết sau nỗ lực chữa trị.

Người đàn ông không còn thở, tim ngừng đập, miệng có máu, gãy xương tay chân, phần bụng có dấu vết của viên gạch hằn lên, nghi ngờ là bị người ta vứt xuống từ một nơi cao sau khi đánh bị thương. (Ảnh: Facebook)

Đến bây giờ, danh tính của người đàn ông mặc đồ đen và nguyên nhân chính xác của vết thương vẫn chưa rõ ràng, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

Minh Huy (Theo NTDTV)