Tinh Hoa

Chào thua trước những kẻ lười nhất quả đất

Trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng, ấy vậy mà vẫn mong các anh chị được thành công dẫu ai nấy đều rất lười …

Đoàn người cứ việc kiễng và ngẩng cổ, còn tôi chỉ việc nằm mà hưởng thụ.

Vẫn làm đúng chức năng mà, có gì sai đâu nhỉ ?

Khoa học đã chứng minh rằng càng lạnh thì người ta càng lười.

Thà mất một miếng còn hơn là phải thò tay bóc cái tem …

Đổ rác thì cũng phải đúng gu làm biếng.

Rạp chiếu phim thiên đường là đây chứ đâu!?!

Cái nào mà chả ngồi được, nghĩ làm gì cho đau đầu nhỉ?

Thế mới là ăn diện thời đại mới chứ!

Cái khó ló cái khôn, việc rửa bát giờ đây quá là thừa thãi. 

Thiết kế thông minh này sẽ được các anh chàng lười vô cùng ưa chuộng.

Bà mẹ lười nhất hành tinh chính là đây.

Còn đây chắc chắn là ông bố lười nhất của năm.

Có lười cũng không nên vô ý thức như thế này chứ nhỉ?!?

Uống nước đẳng cấp “lười chảy thây”.

Đệ tử ruột của anh chàng phía trên.

Xếp hàng mà phải đứng thì đúng là vô vị.

20. Chỉ cần lau kính đủ tầm nhìn là được rồi.

Bánh sinh nhật theo cách rất khó thở.

Không biết nếu dùng đến cuộn thứ 3 thì thế nào nhỉ?

Theo vnsport.info