Tinh Hoa

Cha cậu bé Alan Kurdi gọi tranh biếm họa con trai trên Charlie Hebdo là “vô nhân đạo”

Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đã nhận nhiều chỉ trích gay gắt vì đăng tranh biếm họa về cậu bé Syria Alan Kurdi trong số phát hành mới nhất. Cha của cậu bé tị nạn đã khóc và gọi bức biếm họa này là “vô nhân đạo và vô đạo đức”.

Bức biếm họa Aylan Kurdî khi lớn lên sẽ có hành động như các cuộc tấn công tình dục ở Cologne, Đức. (Ảnh Twitter)

Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo trong số phát hành mới nhất đăng tải một bức biếm họa có hình ảnh hai người đàn ông đang đuổi theo hai người phụ nữ hoảng sợ với chú thích: “Cậu bé Alan sẽ như thế nào khi lớn lên? Một kẻ biến thái ở Đức“.

Bức biếm họa có ý đề cập tới vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ tại Cologne và các thành phố khác ở Đức trong đêm giao thừa, với nhiều vụ được cho là do người nhập cư gây ra. Đức năm 2015 tiếp nhận hơn một triệu người nhập cư, cao hơn mọi quốc gia châu Âu khác.

Bức tranh ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt trên các trang mạng xã hội. Charlie Hebdo hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Khi nhìn thấy bức tranh, tôi bật khóc“, AFP dẫn lời anh Abdullah Kurdi, cha cậu bé Alan Kurdi, hôm 16/1 nói trên điện thoại. “Gia đình tôi đến nay vẫn còn cảm thấy sốc“, anh cho biết thêm.

Theo Abdullah Kurdi, bức biếm họa của tạp chí Pháp là “vô nhân đạo và vô đạo đức”, việc đăng bức vẽ này không khác gì một tội ác chiến tranh hay hành vi khủng bố.

Alan Kurdi, ba tuổi, người Syria, được phát hiện chết đuối trên một bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 9/2015. Hình ảnh cậu bé nằm bất động như một hồi chuông thức tỉnh cả thế giới trước cuộc khủng hoảng di cư, buộc châu Âu phải thay đổi cách ứng phó với dòng người tị nạn.

Anh Abdullah Kurdi, cha cậu bé Alan Kurdi. (Ảnh: Reuters)

Theo VNExpress