Tinh Hoa

Câu nói đầu tiên của đứa trẻ 4 tháng tuổi: “Giúp con với mẹ ơi!”

Nữ ca sĩ mạng nổi tiếng Shawna Annie đã chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh con gái của cô cầu xin mẹ cứu mạng khi lần đầu tiên biết nói chuyện.

Cô con gái Rona của Annie. (Ảnh cắt từ video)

Các bậc cha mẹ thường rất vui nghe thấy một đứa trẻ lần đầu tiên biết nói chuyện, nhưng trải nghiệm của người phụ nữ nổi tiếng trên Internet sau đây lại hoàn toàn khác. Điều làm Annie vô cùng kinh ngạc là thay vì giống như những đứa trẻ bình thường sẽ cất tiếng gọi cha hoặc mẹ, con gái của cô lại cất tiếng kêu cứu. 

Sau đó, Annie đã đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ và phát hiện tim của cô bé thực sự có vấn đề. Không ngờ rằng lời nói đầu tiên mà đứa con gái Rona của cô nói ra lại là một lời cầu cứu.

Annie đã chia sẻ lên mạng một đoạn video ngắn về câu nói đầu tiên của con gái Rona vào năm 2019, khi Rona mới được khoảng 4 tháng tuổi.

@shawnaannie #firstwords #scarythingskidssay ♬ original sound – ShawnaAnnie

Annie nói: “Câu nói đầu tiên mà tôi nghe được từ con của mình là một lời cầu cứu. Nó làm tôi rất sợ.”

Đầu tiên, Rona chỉ bập bẹ như một đứa trẻ. Sau đó, bé dừng lại một lúc và nói với vẻ bình tĩnh: “Giúp con với mẹ ơi!” (Help me mum). Annie đã vô cùng hoảng hốt khi nghe những gì con gái nói.

Annie nói rằng đây là câu nói đầu tiên của Rona. Trước đó, cô bé thậm chí còn chưa phát âm được một âm tiết nào. Annie nhận ra rằng Rona có thể đang muốn nói một điều gì đó. Vì vậy, cô đã đưa Rona đến bác sĩ và phát hiện ra một kết quả đáng sợ.

Annie nói: “Tôi đã rất sốc. Tôi đã đưa con bé đến gặp bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ nghe được nhịp tim Rona bị rối loạn. Do đó, ông ấy đã bảo chúng tôi đến gặp bác sĩ tim mạch. Chưa đầy một tháng sau đó Rona đã phải phẫu thuật.”

Annie đã chia sẻ một số bức ảnh ghi lại quá trình phẫu thuật tim và hồi phục của Rona. Hiện tại cô bé vẫn đang rất khỏe mạnh.

Mộc (Theo Renminbao)