Tinh Hoa

Câu hỏi ngây thơ của em bé ôm quan tài mẹ khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt

“Cháu nó đã tự kéo chiếc ghế đến cạnh quan tài rồi leo lên đó đứng chỉ để được ở gần mẹ thêm chút nữa… Nhìn thấy cháu, tim tôi đã phải ngưng đập…”

Cậu bé bắc một chiếc ghế lại sát cạnh nơi mẹ đang nằm, trèo lên, và ngắm mẹ nằm bất động… (Ảnh FB Chuchubelles Gabrielle)

Với sự hiểu biết còn rất hạn hẹp của một cậu bé 5 tuổi người Philippines về một cái chết mang nhiều đau thương, Khayne Kheian Naelgas Castro, không thể hiểu được vì sao mẹ mình lại nằm im lặng bất động trong một chiếc hộp kín bưng. Cậu chưa thể hình dung hết về nỗi đau mất mẹ, và chính câu hỏi ngây ngô của  cậu đã khiến tất cả những ai nghe qua cũng phải bật khóc: “Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?”.

Vào khoảng cuối tháng 6 vừa rồi, tài khoản cá nhân tên Chuchubelles Gabrielle đã đăng những tấm ảnh về một cậu bé con ghé mình vào chiếc quan tài đi kèm dòng trạng thái cảm động:

“Bằng cách nào các bạn có thể giải thích cho câu hỏi: ‘Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?’ của một đứa bé nhỏ xíu xiu? Thật khiến người ta tan nát… 

Cháu nó đã tự kéo chiếc ghế đến cạnh quan tài rồi leo lên đó đứng chỉ để được ở gần mẹ thêm chút nữa… Nhìn thấy cháu, tim tôi đã phải ngưng đập…”.

Dòng tin đăng lên chưa được bao ngày đã nhận được hơn 8.000 lượt chia sẻ, cùng hàng trăm lượt bình luận của cư dân mạng, đồng thời kéo theo sự chú ý của những trang báo trong và ngoài Philippines.

Dù ăn hay ngủ cũng phải ở gần nơi mẹ đang nằm… (Ảnh FB Chuchubelles Gabrielle)

Được biết, mẹ cậu bé – cô Kaye Angeles Naelgas-Castro, đã chết trong khi sinh đứa con thứ hai. Chỉ mới là một đứa nhóc 5 tuổi, Khayne có biết gì đâu, chỉ ngây ngô thắc mắc sao mẹ lại không ngủ cạnh bé như mọi khi mà lại nằm trong một cái hộp nhỏ xíu, không chịu mở mắt ra nhìn bé hay nói chuyện dỗ dành bé như cô vẫn thường làm.

Vì đã rất nhiều ngày rồi, mẹ chưa nói câu nào với bé cả. (Ảnh FB Chuchubelles Gabrielle)
Có phải chỉ cần ở bên mẹ, là có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ chăng? (Ảnh FB Chuchubelles Gabrielle)

Theo những chia sẻ khác của tài khoản Chuchubelles Gabrielle – tên thật làMarichu Gabriel – một thành viên trong gia đình đau buồn kia, đứa con khó sinh của người mẹ đã khuất Kaye – bé Cyril Khayzer hiện vẫn đang “đấu tranh” giành giật sự sống với tử thần từng giây từng phút. Cả gia đình giờ đây chỉ cầu mong đứa bé có thể thoát khỏi hiểm cảnh, sống luôn phần đời của Kaye.

Lúc cậu bé kê cả 4 cái ghế ra để được nằm ngủ kế mẹ… bé con 5 tuổi này có hiểu được rằng đêm nay đã là đêm cuối cùng cậu còn được ở cạnh mẹ không? (Ảnh FB Chuchubelles Gabrielle)

Theo YAN