Tinh Hoa

Câu chuyện đầy cảm hứng về những người sống sót trong vụ đắm tàu trên đảo Tromelin

Bạn có tin một nhóm người sống sót sau vụ đắm tàu ​​có thể sống trên hòn đảo hoang nhỏ dài 1.700m và rộng 700m trong suốt 15 năm?

Đảo Tromelin . (Ảnh: Internet)

Đảo Tromelin là một hòn đảo nhỏ, thấp và bằng phẳng nằm cách 350 km về phía đông của Madagascar. Hòn đảo được bao quanh bởi các rạn san hô và rất khó khăn để đến được đây trừ khi số phận sắp đặt.

Năm 1722, tàu Utine của Pháp đi từ Mauritius đến Madagascar chở vài chục thủy thủ và khoảng 150 nô lệ. Họ đã lao vào đá ngầm, sau đó khoảng 60 người nô lệ và một số người trong phi hành đoàn đã đưa được con tàu đến Đảo Tromelin.

Bạn có tin một nhóm người sống sót sau vụ đắm tàu ​​có thể sống trong một hòn đảo nhỏ dài 1.700m và rộng 700m?

Vì nô lệ được xem là thấp kém, nên các thủy thủ chỉ giữ nước ngọt cho riêng mình, để mặc những người nô lệ chết khát. Sau đó, các thủy thủ đóng một chiếc bè từ con tàu bị hư hại và rời hòn đảo, hứa rằng sẽ quay trở lại cứu những người nô lệ.

Nhưng khi về đến Mauritius, họ nghĩ rằng không cần thiết phải quay lại cứu những người kia. Hơn nữa, thời điểm đó, nước Pháp đang rơi vào chiến tranh kéo dài đến 7 năm, vì vậy họ không còn dư thuyền để đi cứu những người sống sót.

Những người dân sống trên hòn đảo ngày nay. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, những người sống sót trong vụ đắm tàu vẫn đấu tranh cho sự sinh tồn trên hòn đảo nhỏ. Họ giữ một ngọn lửa cháy trong gần 15 năm như một tín hiệu cầu cứu. Họ sinh sống bằng thức ăn như rùa, chim biển và tôm, cua, sò. Thậm chí, họ còn xây dựng các ngôi nhà làm từ những rạn san hô và cát. Bên cạnh đó, Họ cũng làm một cái lò lớn để nấu thức ăn cũng như rèn các vật dụng bằng đồng.

Vật dụng như bát, thìa, và đồ dùng khác mà những người sống sót tự làm ra. (Ảnh: Internet)

Max Guerout, một nhà khảo cổ học biển, cựu sĩ quan hải quân Pháp, và người dẫn đầu một đoàn thám hiểm, cho biết, “Đây không phải là những người chịu đầu hàng trước số phận. Họ đã cùng nhau làm việc thành công một cách rất có trật tự”.

Vào năm 1776, Bernard Boudin, thuyền trưởng của tàu chiến Pháp La Dauphine, đã tới thăm hòn đảo này và giải cứu những người sống sót. Tuy nhiên chỉ có 7 phụ nữ và 1 bé trai 8 tháng tuổi sinh ra tại đảo là còn sót lại. 3 trong số họ là một người bà, người mẹ, và một đứa trẻ, và họ đã được trả lại cho Mauritius.

Năm 1776, Bernard Boudin đã tới giải cứu những người sống sót. (Ảnh: Internet)

Lúc này, thống đốc ra sắc lệnh rằng những người sống sót trong vụ đắm tàu ​​không còn là nô lệ nữa. Người bà, người mẹ và đứa trẻ được ông nhận về nuôi. Đứa trẻ lớn lên và được đặt tên là Jacques Moises.

Không có tư liệu về những gì đã xảy ra với những người khác. Tuy nhiên, Guerot tin rằng một số người sống sót trên đảo Tromelin có thể đã sáp nhập vào cộng đồng những người nô lệ được tự do ở Mauritius, nơi con cháu của họ vẫn sống ở đó cho đến ngày nay.

Theo Elitereaders