Tinh Hoa

Cậu bé kể chuyện bị Chúa Jesus ‘đẩy xuống Trái đất trong hình hài một đứa bé’

Một cậu bé sống tại Cincinnati, Ohio, Mỹ khẳng định, kiếp trước cậu là một phụ nữ da đen 30 tuổi, bị chết khi đang cố gắng nhảy ra từ một cửa sổ toà nhà bốc cháy và đã được Chúa Jesus ‘đẩy xuống Trái đất trong hình hài một đứa bé’.

Luke thường kể với mẹ chuyện kiếp trước mình là một phụ nữ da đen, sau khi chết cậu đã gặp Chúa Jesus và ngài đã đẩy cậu xuống Trái đất trong hình hài một đứa bé.

Cô Erika Ruehlman, mẹ của Luke Ruehlman chia sẻ với đài Fox8, từ khi 2 tuổi Luke đã bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Luke thường xuyên kể rất nhiều thông tin về người phụ nữ này. Cậu bé không ngừng nói với mẹ “khi con còn là phụ nữ, con có mái tóc đen” hay “trước đây con hay đeo đôi khuyên tai như thế này”.

Khi được hỏi về quá trình đầu thai của mình, “người phụ nữ” này cho biết, cậu được Chúa thả xuống Trái đất trong hình hài một đứa trẻ.

“Tôi đã chết. Chúa mở ra cho tôi một cuộc đời mới trong hình hài này và đặt tên tôi là Luke”, cậu bé nói.

Lúc đầu Erika nghĩ con trai mình đang tưởng tượng.

Ban đầu, Erika nghĩ con trai mình bị mắc chứng tưởng tượng, nhưng sau đó cô đã tìm kiếm theo thông tin mà Luke kể và nhanh chóng tìm thấy một mẩu tin tức cũ, trong đó đề cập đến một người phụ nữ tên Pamela Robinsson, người đã chết khi khách sạn Paxton ở Chicago bị cháy vào năm 1993.

Để kiểm chứng tính chân thực của câu chuyện, đài truyền hình Fox8 đã đưa ra một loạt tấm ảnh của nhiều phụ nữ da đen ở độ tuổi 30 và yêu cầu Luke chỉ ra Pamela Robinson. Kết quả là cậu bé nhanh chóng tìm ra tấm hình chính xác thậm chí còn miêu tả rất nhiều nét tính cách và sở thích của mình ‘ngày xưa’ như hâm mộ Stevie Wonder và thích chơi đàn điện tử.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể trả lời chính xác về hiện tượng thú vị của Luke Ruehlman.

Tổng Hợp