Tinh Hoa

Cảm động với câu chuyện chú ngựa nhỏ tới vĩnh biệt chủ nhân

Ông lão Karl Holman người Na-uy đã trút hơi thở cuối cùng trong sự mãn nguyện khi cô cháu gái sắp xếp để ông gặp chú ngựa nhỏ Bolla trong những ngày cuối đời. Câu chuyện về tình cảm giữa người và động vật đã lay động rất nhiều người trên thế giới.

Chuyến viếng thăm bất ngờ

Sau thời gian nằm viện, ông Karl Holmen cảm thấy mệt và quá yếu nên không thể đi thăm chú ngựa Bolla, con vật ông đặc biệt quan tâm và yêu quý.

Vì lý do đó, trong những ngày cuối đời, bệnh nhân 89 tuổi này đã thực sự hạnh phúc dù đang nằm trên giường bệnh bởi chú ngựa nhỏ Bolla đã tới thăm khi ông nằm trên giường bệnh.

Kế hoạch bí mật do Susan, cháu gái của ông Karl Holmen đề xuất. Cô thực sự mừng rỡ khi chứng kiến cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai người bạn trước khi ông của cô qua đời vào Thứ Hai (27/7).

Cô chia sẻ: “Rất nhiều báo đài hỏi han và muốn viết về câu chuyện này, thậm chí hai kênh truyền hình ở Na Uy muốn quay phim chúng tôi. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông của tôi đã qua đời rạng sáng nay. Chúng tôi rất cảm kích với tấm lòng và ủng hộ của mọi người, nhưng giờ chúng tôi chỉ muốn thương tiếc ông trong yên lặng”.

Chú ngựa con là người bạn thân thiết ở bên ông Karl Holmen khi ông còn sống

Không chỉ tới thăm người chủ thân thiết, Bolla còn dạo quanh bệnh viện để “chào hỏi” các bệnh nhân khác. Bác sĩ quản lý Inger Johanne Stensland tiết lộ chuyến thăm đã “thành công rực rỡ”. Susan còn chia sẻ ông Karl Holmen là người luôn ủng hộ niềm yêu thích của cô với ngựa, nhờ ông mà ở tuổi 14, cô thậm chí sở hữu hai chú ngựa con của riêng mình.

Theo Vntinnhanh