Tinh Hoa

Cảm động rớt nước mắt với nhóm bạn 30 năm chụp cùng 1 kiểu hình

“Chúng tôi sẽ lại mỗi 5 năm một lần chụp chung với nhau, cho dù từng người sẽ nằm xuống, cho đến khi không còn một ai, chúng tôi muốn sau này ai đó có thể giúp chúng tôi chụp một tấm cuối cùng, khi không còn người nào tại đó…”

Vào năm 1982, năm chàng thanh niên quyết định chụp chung với nhau một bức hình làm kỷ niệm, dù khi đó họ chưa hề có ý niệm rằng đây sẽ là điểm khởi đầu cho truyền thống chụp ảnh 5 năm một lần của nhóm mình.

Địa điểm chụp bức hình là ở ven hồ Copco ở bang California, và giờ đã hơn 30 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên bức hình được ghi lại. 5 chàng trai bao gồm: John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony và John Dickson đã gặp gỡ nhau ở cùng địa điểm này, cùng ngồi trên một lan can gỗ và chụp bức hình đầu tiên. Họ gọi chúng là “Bức ảnh 5 năm” và giờ, chúng ta có thể thấy sự thay đổi của mỗi người trong những giai đoạn tiếp sau của cuộc đời.

Nhóm 5 chàng trai còn có ý định duy trì truyền thống này đến hết phần đời còn lại của mình, ngay cả cho đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót, anh ta sẽ vẫn đến đây và chụp ảnh đúng tư thế của mình. “Thậm chí sau cùng, chúng tôi hy vọng một ai đó sẽ thay chúng tôi chụp một bức khi không có ai cả”, Dickson chia sẻ.

Năm 1982: Chúng tôi đã chụp bức hình này và không ngờ rằng 30 năm sau chúng tôi sẽ vẫn quay lại đây chụp ảnh.

Năm 1987: Chúng tôi cùng quay lại bãi biển này để gặp gỡ nhau.

Năm 1992, khi chúng tôi quay lại, trời rất lạnh và chúng tôi phải mặc áo.

Năm 1997 thậm chí chúng tôi quên cả cách tạo dáng sao cho chuẩn xác nên vài người có tư thế hơi khác biệt.

Năm 2002 John M. quên đem theo kính mắt và chúng tôi quyết định tạo một chút sự sáng tạo.

Năm 2007, mục đích của chúng tôi là giữ mãi những bộ quần áo và cả chiếc mũ cho những lần chụp ảnh sau.

Năm 2012 thì tất cả chúng tôi đều đã già. Hy vọng chúng tôi sẽ còn duy trì mãi truyền thống này cho đến khi từng người một nằm xuống mặt đất. Đây là tấm ảnh với thông điệp mạnh mẽ, thân thể chúng tôi tuy già nua nhưng tinh thần bất diệt.

Chúng tôi sẽ lại mỗi 5 năm một lần chụp chung với nhau, cho dù từng người sẽ nằm xuống, cho đến khi không còn một ai, chúng tôi muốn sau này ai đó có thể giúp chúng tôi chụp một tấm cuối cùng, khi không còn người nào tại đó.

Bruce Phan – Theo Epoch Times / Eva