Tinh Hoa

Cái chết của cô gái đầu độc những chú chó và bi kịch về phận người

Vì yêu động vật, cô đã chọn làm việc tại 1 trung tâm cứu trợ động vật để chăm sóc cho những chú chó lang thang. Cũng chính vì tình thương với chúng, cô đã lựa chọn cái chết giống như những chú chó bị chết dưới tay mình.

Jane Cheng Chih là một cô gái rất yêu động vật. (Ảnh: Internet)

Cô là Jane Cheng Chih, trạm trưởng một trung tâm cứu trợ động vật ở Đài Loan.

Vì tình yêu với những chú chó lang thang mà Jane Cheng Chih quyết định bỏ qua cơ hội làm bác sỹ thú y. . .

6 năm trước, Jane Cheng Chih đỗ thủ khoa ngành bác sỹ thú y. Ấp ủ ước mơ trở thành một bác sỹ thú y, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại bỏ qua công việc lương cao này mà chọn làm việc tại một trung tâm cứu trợ động vật ở một vùng xa xôi hẻo lánh.

Tuy bị rất nhiều người phản đối, nhưng cô gái vẫn cương quyết đi theo con đường mình đã lựa chọn.

Khi mới tới lần đầu, cô đã lập tức phải lòng nơi này, và nuôi hy vọng mình có thể giúp đỡ những chú chó lang thang cùng tất cả con vật ở đây. Cứ thế 6 năm trôi qua.

Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, cứ đầu mỗi tháng, cô đều phải làm một việc khiến lòng cô đau nhói, đó là cho chó uống những liều thuốc độc, để thực hiện điều gọi là “cái chết nhân đạo” mà nguyên nhân đằng sau có thể khiến người nghe trĩu nặng.

Những chú chó tại trung tâm chỉ có 12 ngày để chờ người nhận nuôi, sau đó chúng sẽ phải nhận cái chết nhân đạo. (Ảnh: Internet)

Mặc dù công việc của cô là thu nhận những chú chó lang thang và chăm sóc chúng, rồi giúp chúng tìm một gia đình mới, nhưng số nơi nhận nuôi quá ít trong khi số chó lang thang thì không ngừng được tìm thấy.

Thế nên, trung tâm đã đưa ra quy định: Những con chó ở đây chỉ có 12 ngày để chờ người nhận nuôi, nếu sau 12 ngày mà chưa tìm được chủ nhân thì số phận của chúng sẽ là nhận “cái chết nhân đạo”.

Mà bác sĩ Jane Cheng Chih chính là người đưa những con chó không được nhận nuôi này lên “đài tử hình”.

Và đây chính là chuyện khó khăn nhất với cô, tất cả những chú chó được đưa đến đây đều do chính tay cô chăm sóc cho đến khi khỏe mạnh. Cô mặc đồ cho chúng, dắt chúng đi tản bộ, cho đến khi chúng được nhận nuôi.

Nhìn những con vật mình yêu quý ra đi ngay trong tay mình, đối với cô chính là một màn tra tấn tinh thần. Một đồng nghiệp của Jane nói: “Mỗi lần như thế cậu ấy đều đau đớn rơi nước mắt”.

Cô luôn cảm thấy đau đớn sau mỗi lần phải “giết” những con vật đáng thương. (Ảnh: Internet)

Dù rất yêu chó nhưng lại bị gọi là “nữ đồ tể”, cô quyết định dùng phương thức tương tự để chấm dứt sinh mệnh của mình…

2 năm trở lại đây, nơi này đã có hơn 700 con chó phải nhận cái chết nhân đạo, trong đó Jane đều gánh vác 2 trách nhiệm là người hành hình và người chôn cất.

Vì là người thực thi cái chết nhân đạo nên những năm gần đây cô bị nhiều dân cư mạng chỉ trích, hơn nữa có nhiều người yêu chó còn gọi cô là “mỹ nữ đao phủ” hay “nữ đồ tể”.

Có lẽ vì áp lực quá lớn, cũng có lẽ vì tự trách mình đã “giết chết” nhiều con chó như vậy, vào một ngày đầu tháng 5, Jane Cheng Chih đã uống thuốc “cái chết nhân đạo” của chó để tự sát.

Câu cuối cùng trong di thư cô viết: “Sinh mệnh cũng không khác nhau, tôi cũng sẽ chết vì thuốc “cái chết nhân đạo” như những chú chó”.

Có lẽ vì áp lực quá lớn và tự trách mình nên Jane đã uống thuốc “cái chết nhân đạo” của chó để tự tử. (Ảnh: Internet)

Cô gái lương thiện ấy đã dùng cách này để chấm dứt sinh mạng của mình…

Có lẽ chúng ta không thể trở thành bác sỹ thú y, cũng không thể làm trạm trưởng trung tâm cứu trợ động vật, nhưng việc bảo vệ tính mạng những con vật nhỏ này có lẽ là chuyện mà ai cũng có thể làm.

Iris dịch từ Cmoney