Tinh Hoa

Bức thư của cậu bé gửi người cha đã mất khiến người đọc không khỏi xúc động

Mỗi năm, một cậu bé 7 tuổi đến từ Georgia lại viết 2 lá thư gắn vào bóng bay, gửi chúng về thiên đường để tưởng nhớ người cha đã qua đời của mình. Cậu bé tin rằng cha mình đã đọc hết tất cả những bức thư mà cậu đã gửi.

Cậu bé Alejandro Alexander đã gửi bức thư của mình kèm với bức ảnh gia đình cậu bé, gắn vào bóng bay rồi gửi về cho người bố nơi Thiên đàng. (Ảnh: Facebook)

“Bố, con ước bố đang ở đây để chúng ta có thể cùng chơi với nhau”, một người đàn ông sống cách đó 20 dặm đã vô tình nhìn thấy bức thư và đọc. “Chúc bố một Giáng sinh vui vẻ. Con hy vọng bố có thể hỏi Đức Chúa ban tặng cho con những món quà. Con hy vọng bố đang hạnh phúc trên Thiên đàng. Nếu bố đang hạnh phúc, hãy cho con biết điều đó. Con yêu bố, Alexander”.

Bức thư của Alejandro gửi bố.

Alejandro đã chứng kiến cha mình chết trên đường phố Colombia khi cậu bé mới 4 tuổi vào ngày 4/12/2013, Fox News đưa tin. Mỗi năm cậu bé lại viết cho cha 2 lá thư vào dịp sinh nhật và ngày mất của cha.

Suzanne Edward, một cư dân sống tại Georgia kể lại: “Chồng tôi bước vào cửa với hàng nước mắt lăn dài và kêu tôi đọc bức thư”. “Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc xong bức thư ấy”.

Sau đó, Suzanne Edward đã đăng tải một bài viết kể về bức thư lên trang cá nhân của mình và được rất nhiều cư dân mạng đón nhận. Tất cả đều rất cảm động trước tình cảm mà Alejandro dành cho cha của mình.

Một tài khoản có tên George Klonarakis đã rất đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé, vì anh cũng đã từng mất cha khi mới 7 tuổi. Sau đó, anh viết một bài thơ gửi tặng cậu bé, bài thơ viết:

“Cha của con, người ở trên Thiên đàng

Con thực sự rất nhớ cha

Cha có biết không con vừa mới sang 7 tuổi

Ước gì cha ở đây với con.

 

Cha của con, người ở trên Thiên đàng

Ước gì cha đang ở đây với con

Như thế, chúng ta có thể chơi cùng nhau

Và trang trí những cây thông.

 

Cha của con, người ở trên Thiên đàng

Xin nhắc Đức Chúa nhớ đến con

Về những món quà

Trên cây thông của chúng ta.

 

Cha của con, người ở trên Thiên đàng

Con hy vọng cha đang hạnh phúc trên đó

Nếu không, con mong cha hãy nhó

Về tình yêu mà chúng ta luôn san sẻ”.

Suzanne Edward chia sẻ: “Mẹ của cậu bé đã đến nhà tôi. Cô ấy rất xúc động khi tôi đăng bài viết về cậu bé”. “Cô ấy nói rằng cậu bé đã rất cảm động khi biết cha mình đang hạnh phúc”. Cô nói thêm: “Cảm ơn tất cả đã chia sẻ bài viết của tôi, như một phép lạ. Tôi nghĩa rằng Đức Chúa đã thực sự xuất hiện”.

Theo ntd.tv