Tinh Hoa

Bị tai nạn qua đời, Thần Cửu Giang xuất thủ cứu người đàn ông sống lại

(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Trong cuốn ‘Cùng thần bí uyển’ có chép một câu chuyện như sau: vào ngày 10/2, năm thứ hai niên hiệu Thừa Thánh, Lương Nguyên đế, người đứng đầu của Tư Đồ phủ – Liễu Trường qua đời, con trai của ông là Liễu Bao đã mai táng cha ở Cửu Giang.

Ba năm sau, ngôi mộ bị cuốn trôi do mưa lớn cần phải cải táng, khi thay quan tài, Liễu Bao thấy cha ở trong quan tài mở mắt, ngực có khí ấm.

Một lúc sau, người cha nói với con trai rằng: “Ta sống lại đã một năm, cha không có cơ hội cho con biết. Thần Cửu Giang biết ta gặp nạn bất ngờ mà chết, liền phái Thần thổ địa đút sữa cho ta uống, cho nên ta không có chết. Bây giờ mưa to làm hư mộ phần của ta, cũng chính là điều mà Thần Cửu Giang đã làm để cứu ta.” Con trai đỡ cha dậy, bước ra khỏi quan tài. Người cha sống thêm 30 năm nữa rồi mới chết.

Tử Vi (Theo NTDTV)