Tinh Hoa

Bị bỏ đói và ném từ tầng 22 xuống vẫn bình an, chỉ có thể gọi là ‘chú chó nhiệm màu’

Patrick là một chú chó rất tội nghiệp, nó bị bỏ đói và bị người chủ cũ nhẫn tâm ném từ tầng 22 xuống. Những tưởng Patrick đã chết nhưng may mắn thay, một nhân viên bảo trì đã tình cờ phát hiện chú chó bị gói trong chiếc túi nylon ở bãi rác.

Người đàn ông này sau đó nhanh chóng mang Patrick đến Trung tâm Động vật Neward của Hiệp hội Nhân đạo xã hội New Jersey.

Tình trạng lúc này của chú chó cực kỳ nguy kịch, nó thoi thóp thở, dường như không thể cử động các chi và chỉ còn da bọc xương.

Những nhân viên cứu hộ cũng không dám khẳng định khả năng sống sót của con vật tội nghiệp này.

Để cứu chữa, họ đã gửi Patrick đến Trung tâm thú y Garden State. Tại đây, chú chó đã chiến đấu với bệnh tật bằng ý chí sinh tồn của mình. Các bác sĩ ở đây đều cố gắng chăm sóc, truyền máu để duy trì mạng sống cho Patrick.

Bởi vì chi phí y tế rất lớn nên những người biết câu chuyện về Patrick đã đóng góp nhiệt tình. Chỉ trong vòng 3 ngày, chi phí chữa trị đã được quyên góp đủ.

Thật kỳ diệu, nhờ sự tận tình của các bác sĩ và có lẽ cả phép màu của tình yêu nữa, chú chó đã dần hồi phục. Từ “bộ xương di động”, chú chó dần dần béo lên, sức khỏe của Patrick cũng cải thiện.

Và rồi Patrick cuối cùng cũng trở về từ cánh cửa địa ngục, bắt đầu trở lại cuộc sống!

Mọi người gọi Patrick là “chú chó nhiệm màu” bởi sự hồi phục của chú quả là một sự việc hy hữu, chỉ có thể là phép màu.

Giờ đây Patrick đã hoàn toàn bình phục, những tháng ngày đói ăn bị hành hạ đen tối đã trôi qua.

Và tuyệt hơn nữa, chú đã có một gia đình: Người quản lý của bệnh viện chữa trị cho Patrick đã nhận nuôi chú.

Người chủ cũ của Patrick cũng đã nhận hình phạt thích đáng. Ông bị cáo buộc với tội danh bỏ rơi và không chăm lo cho thú cưng trong nhà.

Chúng ta hãy cùng hy vọng giờ Patrick sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn phía trước.

Theo daikynguyenvn.com