Tinh Hoa

Bí ẩn căn nhà cổ cao 2.700 mét, khảm sâu vào sườn núi: Không dành cho người yếu tim

Khoét sâu vào sườn núi đá thẳng đứng, căn nhà độc đáo này gần như cách ly hẳn với thế giới bên ngoài.

Nơi trú ẩn độc đáo không dành cho những kẻ yếu tim. (Ảnh qua netnews.vn)

Những bức ảnh tuyệt đẹp cho thấy đây là một căn nhà gỗ, được xây dựng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nằm trong một tảng đá thẳng đứng ở khối núi Monte Cristallo trong Công viên Tự nhiên Ampezzo Dolomites, Italia.

Căn nhà nằm ở độ cao hơn 2.700 mét so với mực nước biển, chỉ có thể tiếp cận bằng cách leo núi, vượt qua những khối đá đầy thách thức.

Nơi trú ẩn không dành cho những kẻ yếu tim. Những người đi bộ đường dài và leo núi đi dọc theo tuyến đường Via Ferrata Ivano Dibona sẽ bắt gặp căn nhà ngày trên tuyến đường. 

Thoạt nhìn, có vẻ như nếu bước ra khỏi ngưỡng cửa nơi trú ẩn là sẽ lao thẳng xuống thung lũng bên dưới. Nằm ẩn mình trong khối đá, những bức tường bao quanh, có mái nghiêng, hai cửa ra vào và bốn cửa sổ đóng khung bằng gỗ.

Những người lính của Italia trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã xây dựng nên căn nhà độc đáo này làm nơi trú ẩn. Họ sử dụng thang dây, cáp để tiếp cận địa điểm heo hút, tạm thoát khỏi những trận chiến ác liệt.

Tại đây có những bậc thang, dây cáp, thang thép xây dựng vào đá, giúp người leo núi đi qua. (Ảnh qua Soha)

Ngày nay, những người ưa mạo hiểm, thích leo núi hay đi bộ đường dài dọc theo Via Ferrata Ivano Dibona sẽ bắt gặp căn nhà tuyệt vời này. Tại đây có những bậc thang, dây cáp, thang thép xây dựng vào đá, giúp người leo núi đi qua những đoạn đường khắc nghiệt một cách an toàn.

Tuyến đường Via Ferrata Ivano Dibona bắt đầu từ Cortina d’Ampezzo, một khu nghỉ mát trượt tuyết và thị trấn trên sông Boite. Để chinh phục con đường này đòi hỏi người tham gia phải có thể lực tốt, bền bỉ và tinh thần dũng cảm.

Một người đã từng đi dọc theo Via Ferrata Ivano Dibona cho biết: “Mất khoảng 6 – 8  giờ để chinh phục con đường, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một số quang cảnh tuyệt vời và dấu tích lịch sử, với các căn nhà xây dựng trong bức tường đá”.

Trong những năm gần đây, sự tan chảy của các sông băng và khối băng ở Dolomites, dãy Alps Ortles-Cevedale gần đó hay dãy Adamello-Presanella Alps, khiến cho những di tích từ chiến tranh xưa bắt đầu trồi lên. Đầu năm nay, trên núi Scorluzzo ở Lombardy, băng tan đã để lộ quần áo, bưu thiếp và đồ hộp của những người lính năm xưa.

Thiện Thành (t/h)