Tinh Hoa

Bị 2 người phụ nữ mắng chửi, một người mẹ bật khóc và mua 2 ly cà phê

Dianne Hoffmeyer xếp hàng tại Tom Horton để có thời gian donut hole cho đứa con đang mọc răng 22 tháng tuổi, nhưng 2 người phụ nữ phía sau cô không biết điều đó.

Những người phụ nữ trung niên mỉa mai cô.

“Oh nhìn mái tóc cô ấy kìa! Trông thật phiền phức, lại hói nữa chứ”, cô nhớ lại một trong những người phụ nữ đã nói.

“Oh cô ấy là con cá voi, oh cá voi cần phải ăn”, một người khác nói thêm.

Những lời lăng mạ làm nhói Hoffmeyer.

“Tôi khóc ngay lập tức, bởi vì tôi bị xúc phạm. Tôi không biết những người phụ nữ này. Tôi không biết tại sao họ lại chọn những lời lẽ như thế để nói tôi “, Cô nói với ABC.

Tuy nhiên, cô đã quyết định làm tấm gương cho đứa con, và trả tiền ly cà phê cho những người lạ.

 Lược dịch:

“Hai người phụ nữ hằn học đứng xếp hàng cạnh tôi ở Tim Hortons…Tôi nghe được họ nói chuyện…Họ nói xấu tôi….Rất xin lỗi nếu mái tóc nhuộm và mái tóc hói của tôi khiến hai người thấy khó chịu, nhưng tôi có con nhỏ cần phải chăm lo. Chúng là số 1 đối với tôi….Hai người đã đúng khi nói cái hộp bé tẹo này chẳng hợp với tôi chút nào vì tôi trông như một con cá voi…Hai người nên biết nó không phải cho tôi mà là cho đứa con gái 22 tháng tuổi đang mọc răng và quấy khóc suốt….Tôi nghĩ có lẽ thứ tôi mang về sẽ khiến nó vui, dù rằng đứa bé không khỏe nhưng tôi muốn nó mỉm cười…Còn hai người đã khiến tôi khóc….Thế nên tôi đã gọi thêm cà phê, thứ mà rất hiếm khi mua cho mình, để đem cho cả hai, những người đã chế nhạo tôi….Hai người có biết tôi đã phải vất vả thế nào và còn sụt kí suốt 22 tháng qua. Tôi tự hào về mình, còn hai người nên tự thấy xấu hổ cho bản thân….”

Sau khi đăng tải cuộc gặp gỡ đã lan truyền rất nhanh trên Facebook. Và nếu Hoffmeyer thấy những người phụ nữ đó lần nữa, cô muốn mua cho họ nhiều cà phê hơn nữa.

“Tôi muốn mua cho họ một tách cà phê nữa, và nói chuyện với họ. Và giải thích cho họ biết được cảm giác của tôi”, cô nói.

Cindy, dịch từ Epochinspired