Tinh Hoa

Bé trai hai tuổi sống sót sau khi rơi từ tầng 11 nhờ tã lót

Chiếc tã bị vướng vào giá phơi quần áo của một căn hộ tầng 4, làm giảm tốc độ rơi và giúp cậu bé Singapore may mắn sống sót.

Khu chung cư nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Straits Times)

Sáng 25/11 khi người dân phát hiện một đứa trẻ nằm trên bãi cỏ dưới chân tòa nhà 182A Rivervale Crescent ở Sengkang, Singapore, theo Straits Times. Bé trai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Người mẹ cho biết bé đang đứng trên một cái ghế thì bị ngã nhoài ra ngoài cửa sổ để mở của căn hộ ở tầng 11 và rơi xuống. Theo bác sĩ Lenny Wan, khi được đưa tới bệnh viện, cậu bé tỉnh táo và khóc lớn, bị thương chủ yếu ở phần cơ thể bên trái. “Có một vết thương hở trên tay trái, một số xương bị gãy và quanh mắt trái của bé bị chảy máu”, Wan nói.

Người dân phát hiện cậu bé nằm trên bãi cỏ dưới chân tòa nhà ở Sengkang, Singapore sáng 25/11. (Ảnh: Straits Times)

Wan, 42 tuổi, nói thêm rằng tã lót của bé bị rách trong khi một nhân chứng cũng khẳng định chiếc tã vướng vào giá phơi quần áo của một căn hộ ở tầng 4, làm cú ngã nhẹ đi rất nhiều. Bé trai hiện ổn định nhưng vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hàng xóm cho biết bố mẹ cậu bé hơn 20 tuổi, là những người thân thiện nhưng kín tiếng. Cảnh sát đang điều tra sự cố.

>>> Jack Ma của Alibaba được xác nhận là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc

>>> Một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ kể lại những tháng ngày địa ngục ở trại giam Tân Cương

Theo VnExpress.net