Tinh Hoa

Bé gái 10 tuổi và chú cho hoang ôm nhau sống sót trong cơn bão tuyết

Trong cơn bão tuyết, nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C, bé gái 10 tuổi và chú chó hoang đã dựa vào nhau sống sót một cách kỳ diệu…

Bé gái 10 tuổi và chú chó hoang đã dựa vào nhau sống sót một cách kỳ diệu. (Ảnh minh họa qua Amazon)

Theo trang Newsweek, vào ngày 13/1/2022, tại khu vực Uglegorsk bên bờ biển phía Tây Sakhalin của Nga, mẹ của một cô bé đã báo cảnh sát rằng con gái bà không về nhà sau khi tan học.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát và các nhà chức trách lập tức vào cuộc tìm kiếm cô bé mất tích. Nhưng tiến độ tìm kiếm cứu nạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lớp tuyết trên mặt đất phủ dày đến 60cm, công thêm tầm nhìn trong bão tuyết rất kém.

Những nhân viên cứu hộ vừa đi vừa gọi lớn tên cô bé, hỏi thăm những người dân sống gần khu vực này. Họ đã tìm kiếm khắp các con hẻm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của em.

Cho đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, tức là 18 tiếng sau khi cô bé bị mất tích, các nhân viên cứu hộ mới tìm thấy cô bé. Lúc này em đang ôm một chú chó lang thang để sưởi ấm, cả 2 ngồi trên 1 tấm nệm.

Vị trí những người cứu hộ tìm thấy bé gái chỉ cách nhà em khoảng 457m. Nhiệt độ ở đó khoảng -5 độ C, nơi này đã giúp em vượt qua cái lạnh khắc nghiệt ngoài trời. Quần áo em mặc cũng đủ ấm đồng thời việc ôm chặt lấy chú chó hoang cũng giúp bé gái giữ ấm.

Anh Anatoly Ivanov – một nhân viên trong đoàn cứu hộ nói với truyền thông Nga rằng: cô bé có thể sống sót được trong điều kiện thời tiết này thì đúng là một kỳ tích.

Anh nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm suốt cả đêm mà không thấy đâu cả, bàn tay chúng tôi đeo găng tay mà cũng đông cứng đến mức các ngón tay không duỗi thẳng ra được.”

“Đến sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể là cô bé đã không còn sống. Làm thế nào mà bạn có thể sống sót được ngoài trời trong thời tiết đáng sợ như thế chứ?”

Theo The Epoch Times