Tinh Hoa

Áp lực đè lên đôi tay của ‘lái xe Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi lầu là hơn 350kg’

Bắt đầu từ tối qua (28/2), cộng đồng mạng đã xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một em bé rơi xuống từ tầng 12a của một chung cư ở Hà Nội và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống. Ngay sau đó, cư dân mạng đã cất công tính toán áp lực đã đè lên đôi tay của ‘người hùng’ Ngọc Mạnh.

Chân dung anh Nguyễn Ngọc Manh, người đã cứu bé gái rơi xuống từ tầng 12a của một chung cư ở Hà Nội. (Ảnh qua tuoitre)

Theo Báo Phụ Nữ và Gia Đình, vừa qua, tài khoản facebook có nickname K.T.L. đã đăng tải một bài viết về anh Nguyễn Ngọc Mạnh – ‘người hùng’ đã cứu sống cháu bé rơi xuống từ tầng 12a của một chung cư ở Hà Nội.

Theo đó, nội dung bài viết đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng khi chia sẻ rằng: “Có thể bạn chưa biết áp lực đè lên đôi tay của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh là hơn 350kg.”

Cụ thể, người này đã sử dụng góc nhìn vật lý để tính toán áp lực mà đôi tay anh Mạnh đã phải chịu như sau:

“Chiều cao (12 tầng vì tính từ sàn của tầng 13): 3 m x 12 tầng = 36m

G: 9.8

Z: cho trung bình là 10kg đối với bé 2 tuổi

Wt = 36 x 9.8 x10 = 3.528 J

Như vậy, kết quả tổng khối lượng lúc anh Mạnh đỡ bé là 3528/10 = 352,8kg”

Tài khoản K.T.L. đăng tải bài viết tính toán trọng lực anh Mạnh phải chịu khi đỡ em bé rơi từ tầng 12a của chung cư. (Ảnh qua phunugiadinh)

Ngoài ra, người đăng bài viết trên còn cẩn thận trừ mái tôn hấp thụ chấn động ra thì anh Mạnh đã đỡ trung bình trên 350kg. Và chia sẻ rằng việc đỡ một quả tạ đôi khi không thể khó bằng việc đỡ một em bé rơi ở độ cao và tốc độ nguy hiểm như vậy. 

Chỉ cần sai một ly thôi là tính mạng của cả 2 chú cháu cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Đó là chưa kể tư thế và vị trí của người đỡ khá chênh vênh, không được chắc chắn.

Theo Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Kết quả X – Quang cho thấy bé bị trật khớp háng bên phải và đã được bác sĩ nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Kết quả siêu âm, chụp X Quang vùng ổ bụng, lồng ngực và các xét nghiệm lâm sàng chưa có dấu hiệu bất thường. 

Đặc biệt, kết quả chụp cắt lớp vi tính vi tính cho thấy sọ não của bé không có tổn thương tụ hay các vấn đề khác.

Các bác sĩ thăm khám cho cháu bé bị ngã từ tầng cao chung cư xuống. (Ảnh qua baotintuc)

Bệnh nhi đã được hội chẩn chuyên khoa ngoại và chỉnh hình. Các bác sĩ cũng đã chỉ định thuốc giảm đau và kháng sinh đồng thời cho biết, trong hôm nay (1/3) sẽ hội chẩn liên chuyên khoa đối với bệnh nhi này.

Đến nay, dù có nhiều ý kiến cho rằng công thức trên không hoàn toàn chính xác nhưng cư dân mạng vẫn phải thốt nên rằng việc bé gái được cứu thoát là một kỳ tích, chỉ cần nhìn vào sự dũng cảm của anh Mạnh cùng với việc việc bé gái và anh tài xế xe tải tốt bụng trên vẫn sống xót thì đó đã là điều may mắn rồi.

Theo Lao Động, liên quan đến hành động đẹp trên, Chủ tịch UBND TP. Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định tặng bằng khen trao cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Theo quyết định này, mức thưởng cho người đàn ông cứu sống bé gái là 3 lần mức lương cơ sở, được trích từ Quỹ thi đua, Khen thưởng của thành phố.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 28/2, một bé gái 3 tuổi đã bò qua lan can, sau đó ngã xuống từ tầng 12a (tương ứng tầng 13) của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Em may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) phát hiện và đỡ kịp, sau đó được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vũ Tuấn (t/h)