An Giang: Nơi có hơn 10 cụ sống 117 tuổi, 90 vẫn chạy xe, làm từ thiện

31/10/19, 07:13 Cuộc sống

Dù đã 117 tuổi, ngưỡng tuổi mà nhiều người ví là gần đất xa trời nhưng các cụ ông, cụ bà tại xã nhỏ Nhơn Mỹ (An Giang) vẫn sống rất khỏe mạnh, hạnh phúc. Các cụ lấy việc từ thiện hàng ngày làm niềm vui tuổi già…

Các cụ ông, cụ bà có tuổi đời trên 80 tuổi trong một buổi họp mặt.
Các cụ ông, cụ bà có tuổi đời trên 80 tuổi trong một buổi họp mặt. (Ảnh qua thanhnien)

‘Ngôi làng trường thọ’

Nhơn Mỹ là xã nằm ven sông Hậu, thuộc cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới, An Giang). Nơi đây được nhiều người gọi là ‘làng trường thọ’ bởi có nhiều cụ sống trên 100 tuổi.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) Nguyễn Văn Thứng thì hiện trên toàn xã có 1.785 cụ ông, cụ bà từ 60 tuổi trở lên. Riêng ấp Nhơn An có nhiều cụ cao tuổi nhất với 85 cụ trên 80 tuổi…

So với trước đây thì con số này rất khiêm tốn bởi ấp Nhơn An này từng có hơn 10 cụ sống đến 117 tuổi như cụ Nguyễn Thị An, cụ Nguyễn Thị Thanh, cụ Đoàn Văn Chấn…

Mới đây, tại buổi họp mặt của nhiều cụ ông, cụ bà trong ấp vào một ngày gần cuối tháng 10/2019, người trẻ ai cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh nhiều cụ đã hơn 90 tuổi vẫn tự chạy xe máy đến họp…

Các cụ ông trên 90 tuổi vẫn có thể lái xe máy một cách dễ dàng.
Các cụ ông trên 90 tuổi vẫn có thể lái xe máy một cách dễ dàng. (Ảnh qua thanhnien)

Lối sống lành mạnh

Buổi họp mặt tràn ngập tiếng cười của những con người cao tuổi. Đặc biệt là khi cụ Lâm Minh Phú (88 tuổi, ngụ ấp Nhơn Mỹ) hóm hỉnh kể chuyện cụ vừa cho chim ăn vừa làm thơ…

Chia sẻ bí quyết trường thọ, cụ Phú nói: “Lúc xưa tụi tôi ăn lúa mùa với rau sạch. Còn bây giờ ô nhiễm môi trường, không khí không còn trong lành. Thực phẩm như thịt heo thì nhiễm nhiều bệnh, đồ ăn thức uống chứa quá nhiều hóa chất, rau thì hàm lượng thuốc sâu nhiều… Vì vậy con người không bệnh tật sao được”.

Cụ Đoàn Văn Ựng (97 tuổi) tiếp lời: “Hằng ngày tôi vẫn giữ thói quen ăn uống điều độ, chịu khó vận động. Thú vui của tôi là đi làm từ thiện. Rảnh rỗi thì trồng các loại cây xanh, rau, quả để vừa có thực phẩm sạch, vừa đỡ tốn tiền. Ngoài ra, tôi sống thảnh thơi, vô lo vô nghĩ nên tâm nhẹ nhàng, sức khỏe cũng tốt theo”.

Cụ Văn Minh Phú (88 tuổi) vẫn miệt mài hái thuốc nam làm từ thiện.
Cụ Văn Minh Phú (88 tuổi) vẫn miệt mài hái thuốc nam làm từ thiện. (Ảnh qua thanhnien)

Ngoài ra, các cụ bà thì cho rằng, tất cả là nhờ lối sống hòa hợp với thiên nhiên, sống trong môi trường nhiều cây xanh và lao động liên tục, cùng với đó là việc mọi người ai cũng hăng hái làm việc thiện, sống vui vẻ, ít uống rượu và hút thuốc…

Lấy việc từ thiện làm niềm vui sống mỗi ngày

Chia sẻ với phóng viên, phó trưởng ấp Nhơn An Trần Văn Dũng cho biết, một nhóm  hốt thuốc từ thiện gồm các thành viên lớn tuổi đã được thành lập tại nơi này vào năm 2015 và tồn tại đến giờ.

Nhóm hốt thuốc từ thiện này do cụ Lâm Minh Phú đứng ra làm nhóm trưởng và hiện có sự tham gia của 10 cụ ông cụ bà trên 80 tuổi. Tuy nhóm toàn người cao tuổi nhưng mọi người ai cũng rất nhiệt tình và tâm huyết.

Tuy nhóm toàn người cao tuổi nhưng mọi người ai cũng rất nhiệt tình và tâm huyết.
Tuy nhóm toàn người cao tuổi nhưng mọi người ai cũng rất nhiệt tình và tâm huyết. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, mỗi ngày, các cụ đều đi tìm dược liệu rồi đến nhà cụ Phú chặt thuốc đem phơi, bào chế, đóng gói… cung cấp cho các phòng khám từ thiện. Công việc đi tìm dược liệu và chặt cây thuốc do các cụ ông đảm trách; phần việc còn lại của các cụ bà.

Cứ thế, năm này qua năm khác cùng nhau rong ruổi kiếm tìm những cây thuốc quý, dù tóc đã bạc hết mái đầu nhưng đôi chân của các cụ ông thì không muốn dừng lại. 

Các cụ nói rằng, với các cụ không có ngày thứ bảy, chủ nhật… bởi ai cũng hăng say làm việc, quên cả mệt nhọc.

Cụ Đoàn Văn Ựng (97 tuổi) nhưng vẫn rất minh mẫn, sáng mắt và rất khỏe mạnh.
Cụ Đoàn Văn Ựng (97 tuổi) nhưng vẫn rất minh mẫn, sáng mắt và rất khỏe mạnh. (Ảnh qua thanhnien)

Các cụ bà cũng tâm sự rằng, nhờ làm việc thiện mà luôn cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh. “Sống đến tuổi này rồi, đất đai vườn tược tôi đã chia cho con cái canh tác hết. Hằng ngày tụi tôi tụ họp lại làm việc thiện thì thấy vui vẻ, sức khỏe từ đó cũng thấy tốt hơn”, cụ Nguyễn Thị Nỉ (92 tuổi) chia sẻ.

Cụ Nguyễn Thị Triều (92 tuổi) cũng tâm sự rằng, để duy trì tổ thuốc nam từ thiện ở cái xóm nhỏ này, mỗi người các cụ đều góp chút công, chút sức. “Mỗi ngày, nhóm làm việc từ sáng sớm đến trưa. Nhờ làm việc thiện mà tôi sống vui, sống khỏe mỗi ngày”…

Các cụ bà mời nhau ăn bánh và trò chuyện.
Các cụ bà mời nhau ăn bánh và trò chuyện. (Ảnh qua thanhnien)

Chia sẻ thêm về ước nguyện lớn nhất của mình, các cụ ông, cụ bà của xã Nhơn Mỹ hy vọng rằng họ có thể khỏe mạnh như hiện giờ để tiếp tục góp chút sức nhỏ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“con cháu trong gia đình cũng có lúc nói mình già rồi, nên nghỉ ngơi tuy nhiên quan điểm của tôi là ngày nào mình còn thở, còn đi đứng được là mình cố gắng làm chút gì cho đời đó cũng là niềm vui cho mình”, một cụ ông tâm sự.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!