Ấn Độ: Mỗi tiếng khoảng 117 người chết, giới thượng lưu cũng tuyệt vọng vì không thoát nổi Covid-19

29/04/21, 13:42 Thế giới, Tin trong ngày

Theo SCMP, làn sóng dịch bệnh Covid-19 đang tàn phá Ấn Độ nặng nề, trung bình cứ mỗi tiếng tại nước này sẽ có 117 người chết vì dịch bệnh. Giới thượng lưu ở Ấn Độ sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn để đi ra nước ngoài, mua oxy, thuốc men nhưng không phải cứ muốn là được.

Ấn Độ đang rơi vào khủng hoảng trước làn sóng Covid-19 thứ hai. (Ảnh: AFP)

Thời gian qua, người dân Ấn Độ đang phải sống trong tình cảnh hoảng loạn bởi sự càn quét của làn sóng dịch Covid-19. Những hình ảnh người dân xếp hàng dài tại cổng bệnh viện hay hình ảnh tại các lò hỏa táng khiến người xem không khỏi đau lòng, thương cảm. Các trang thiết bị y tế giờ đây là những thứ vô cùng xa xỉ và khó kiếm tại Ấn Độ bởi lượt cầu vượt quá lượt cung quá nhiều.

Người nghèo nơi đây về cơ bản không đủ khả năng để chạy chữa, đành chờ đợi và hy vọng trong bất lực. Trong khi đó, giới nhà giàu cũng đang chật vật tìm cách tạm rời khỏi đất nước để trốn dịch hoặc sẵn sàng chi số tiền hàng nghìn USD cho một liều thuốc.

Tuy nhiên, theo tờ Gulf News, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, giá vé từ Ấn Độ đi đến UAE (một trong những điểm đến ưa thích của người giàu Ấn Độ) đã tăng gấp 5 – 10 lần so với giá bình thường, vậy nhưng nhiều người dù có tiền vẫn không mua được vé. Họ sau đó đã chấp nhận đi thuê chuyên cơ riêng nhưng hình thức này cũng đang bị quá tải nghiêm trọng do nhu cầu vẫn ngày một tăng.

Giới nhà giàu Ấn Độ tìm mọi cách để tháo chạy khỏi đất nước. (Ảnh: India Times)

Theo BBC, sự thiếu thốn về vật tư y tế, nhất là bình oxy đã khiến người dân Ấn Độ phải tìm tới chợ đen. Họ phải mua những bình oxy đắt đỏ, giá mỗi bình lên tới 50 nghìn rupee (hơn 15 triệu đồng), gấp 8 lần giá thị trường chỉ để tìm kiếm cơ hội sống sót mong manh cho chính mình và người thân.

Ngay cả khi chính phủ Ấn Độ đã hành động và các chuyến tàu trở thêm oxy đến các bệnh viện nhưng cũng chỉ đủ để duy trì trong một ngày. Những người có tiền khi không tìm được nguồn cung từ chợ đen đã phải thay tìm phương án khác, bỏ ra số tiền khổng lồ để mua máy hút oxy từ trong không khí nhưng điều này cũng chẳng thể giúp mạng sống của họ và người thân duy trì được lâu.

Bên ngoài nơi hỏa táng bệnh nhân Covid-19, tiếng khóc xé lòng liên tục vang lên: “Tôi có tiền, có mọi thứ nhưng không cứu được em gái mình”.

Oxy trở thành thứ quý giá nhất tại quốc gia tỷ dân vào thời điểm này. (Ảnh: Indiatoday)

Chưa bao giờ người giàu ở Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế này bởi từ trước đến nay, do ảnh hưởng mạnh của phân chia giai cấp, giới thượng lưu của nước này luôn mặc định họ ở đẳng cấp cao và được hưởng đặc quyền riêng biệt. Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng có dùng tiền cũng khó có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19 và thậm chí là không còn quốc gia nào có thể chạy đến.

Nếu tình hình Covid-19 ở Ấn Độ không được kiểm soát và mọi thứ dần trở nên cạn kiệt thì tiền lúc này cũng không còn là thứ vạn năng. 

Gautam Singh, một trong những bác sĩ tuyến đầu tại Ấn Độ cho biết, bản thân ông đã quá ám ảnh khi nghe tiếng báo hiệu lượng oxy còn ở mức vô cùng thấp trên máy thở và chứng kiến hàng trăm người chết mỗi ngày tại bệnh viện vì Covid-19. 

Tình cảnh người nghèo bất lực, người giàu cũng khóc chính là tình trạng của Ấn Độ ngay lúc này. (Ảnh: BBC)

Nhiều ngày liên tục Ấn Độ vẫn giữ kỷ lục thế giới về số ca nhiễm trong 24 giờ, lượng cung cấp oxy ở những bệnh viện xung quanh đều gần cạn kiệt, không chỉ bác sĩ Singh mà còn hàng ngàn bác sĩ tại nước này đều gửi đi những lời cầu xin tuyệt vọng, không rõ người nhận là ai và cũng không có hồi âm. Điều đó phản ánh phần nào về tình cảnh thảm họa khủng khiếp mà quốc gia này đang đối mặt.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là lời cảnh báo của các chuyên gia rằng tất cả ở Ấn Độ chỉ mới là bắt đầu, đỉnh điểm của thảm họa sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 5. Tình cảnh người nghèo bất lực, người giàu cũng khóc chính là tình trạng của Ấn Độ ngay lúc này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới