Tinh Hoa

Ai bảo bán hàng online là sướng, khổ trăm bề không ai thấu đấy chứ…!

Trên đời chẳng có nghề nào mà an nhàn cả, người ta cứ bảo bán hàng online chỉ việc ngồi một chỗ bấm bấm điện thoại và lướt web là có tiền vào túi, nhưng nào có thật như vậy, trăm cái khổ không ai thấu đấy chứ…

Ai bảo bán hàng online là sướng, khổ trăm bề không ai thấu đấy chứ…!. (Ảnh: Kênh 14)

Trong tưởng tượng của mọi người, bán hàng online là nghề mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, cả ngày chỉ ngồi một chỗ là tiền tự chảy vào túi, suốt ngày áo quần xinh đẹp, ăn uống sang chảnh… Tuy nhiên, nếu đây là sự thật thì thiên hạ đã đổ xô đi bán hàng online hết rồi, hãy thử nghía qua bộ ảnh dưới đây để biết chân dung của những người làm nghề này, hóa ra lại không đơn giản, dễ dàng như chúng ta tưởng.

Theo định nghĩa của cư dân mạng, Bán Hàng Online là nghề…

Bán hàng là phụ, bóc phốt là chủ chốt.
Toàn tấm gương mạnh mẽ lấy sạch sẽ nước mắt người xem…

Nhưng thật ra thì…

Trả lời chậm có khi lại ăn một trận tổng sỉ vả…
 
Dốt toán vẫn phải ngồi tính đến phát chán.
Shop coi như mở cả ngày.
À mà còn đỡ được chút tiền thuê mẫu.
Một ngày đắp lên người không biết bao nhiêu hóa chất.
Khổ thế mà các Thượng đế có hiểu cho đâu…
Vâng, và sau bao khổ cực phục vụ thì gặp trường hợp này!

Theo Kenh14