Tinh Hoa

Cận cảnh cú “kungfu” ghê rợn nhất mọi thời đại

Pha vào bóng rất đáng lên án này xảy ra trong trận đấu giữa Racing Genk và Standard Liege tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ hôm thứ 3 vừa qua.

Ở phút thứ 26 của trận đấu, Mehdi Carcela, tuyển thủ quốc gia Ma-rốc hiện đang thi đấu cho Standard Liege có pha đột phá đầy dũng mãnh bên cánh phải. Theo kèm Carcela là Chris Mavinga – hậu vệ cánh trái 20 tuổi hiện đang chơi cho Genk dưới dạng cho mượn từ CLB Liverpool.

Mavinga có pha ra chân “máu lạnh”…

…khiến đối phương gục ngã ngay lập tức

 

Chỉ với một pha khống chế bóng bằng đầu, Mehdi Carcela đã vượt qua được tầm cản phá của Chris Mavinga. Lo sợ địch thủ sẽ có một cú căn ngang nguy hiểm đe dọa đến mành lưới đội nhà, hậu vệ trẻ người Pháp đã nhoài người cố gắng phá bóng và vô tình đã hạ knock-out Carcela bằng một cú ra chân cực mạnh.

Tuyển thủ quốc gia Ma-rốc được đưa đi viện ngay sau đó

Carcela lập tức ngã xuống sân bất tỉnh và nhanh chóng được đưa thẳng đến bệnh viện ngay sau đó. Theo kết quả của bệnh viện, Carcela bị gãy xương mũi và đa chấn thương ở vùng mặt. Tuy nhiên, rất may là những vết thương này không ảnh hưởng tới tính mạng của tuyển thủ quốc gia Ma-rốc và Mehdi Carcela sẽ có thể ra viện trong tuần tới. Cho dù hạ knock-out đối thủ bằng một pha phạm lỗi thô bạo, Mavinga chỉ phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu này.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và với 1 điểm có được từ trận đấu này, Racing Genk đã chính thức đoạt ngôi vô địch Bỉ mùa bóng 2010/2011.