Tinh Hoa

Rước dâu bằng 200 chiếc xe đạp

Sáng 16/10, một đoàn gồm hơn 200 chiếc xe đạp xuất phát từ sân vân động huyện Trúc Sơn, Hồ Bắc, Trung Quốc và vượt hơn 60km để rước dâu tạo nên một cảnh tượng hết sức thú vị. 

Đoàn xe xuất phát lúc 9h sáng, mỗi chiếc xe đều được gắn bóng bay màu hồng, tân lang mặc bộ vest chỉnh tề đạp xe dẫn đầu đoàn rước.

Tuy không hoành tráng, xa hoa, đoàn rước dâu đặc biệt này vẫn thu hút được sự chú ý của người dân hai bên đường, họ trầm trồ thán phục: “Lãng mạn quá!”, “Rất sáng tạo, vừa bảo vệ môi trường, vừa đầy ý nghĩa”…

Chú rể Trần Kiệt là người trấn Thập Yển, huyện Trúc Sơn, tỉnh Hồ Bắc, từ lâu anh đã có sở thích đạp xe. Năm 2002, khi tham gia một hoạt động ngoại khóa, anh đã gặp và yêu Ngô Tuấn Lâm – một người đồng sở thích và cũng chính là vợ anh bây giờ. Sau đó, hai người cùng thành lập câu lạc bộ những người yêu xe đạp.

Đoàn rước dâu độc đáo của chú rể Trần Kiệt. 

Trần Kiệt nói, chính vì cùng sở thích đó nên anh quyết định tổ chức đón dâu bằng xe đạp. Anh đã lên diễn đàn câu lạc bộ để mời mọi người tham gia lễ rước dâu, không ngờ ý tưởng này được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và đoàn rước dâu của anh đã có tới hơn 200 người.

Cả đoàn xuất phát từ 9h sáng và đã mất hơn 90 phút để vượt qua quãng đường dài 60km. Cô dâu Ngô Tuấn Lâm xúc động nói, chính chiếc xe đạp đã “kết duyên” cho họ, nên việc được đưa về nhà chồng cũng bằng xe đạp đối với cô có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thêm vào đó, việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi còn giúp ích cho công tác bảo vệ môi trường.

Vân Tuyền (theo Tân hoa xã)