Tinh Hoa

Sự thật về hình ảnh đĩa bay ở Nga

Những người Nga sống gần khu vực núi Klyuchevskaya Sopka đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến những gì họ nhìn thấy trên bầu trời vào mấy ngày trước.

 Họ ngước mắt lên và nhìn thấy có cái gì xuất hiện như hình ảnh một chiếc đĩa bay lơ lửng trên đỉnh núi. Nó màu trắng và trông kỳ lạ giống như những gì người dân được xem từ các bộ phim giả tưởng mà con người bị tấn công bởi sao Hoả hay người ngoài hành tinh.

Hình ảnh trên đỉnh núi Klyuchevskaya Sopka, nước Nga

Tuy nhiên, sự thật cuối cùng đã được minh chứng. Điều mà người dân lầm tưởng là một chiếc đĩa bay khổng lồ thực ra chỉ là một đám mây có hình dáng kỳ lạ.

Đám mây hiếm này được biết đến như một đám mây hình thấu kính hoặc đám mây hình nón được tạo nên bởi sự ngưng tụ độ ẩm đặc biệt trong khí quyển.

Đám mây dạng thấu kính thường bị nhầm lẫn là UFO (ảnh trái) nhưng những đám mây ngưng tụ tạo nên bởi một chiếc máy bay siêu âm đạt tới tốc độ âm thanh lại thường có hình nón (ảnh phải)

Bạn cũng không nên đổ lỗi cho người dân địa phương khi trong giây lát họ đã nghĩ mình bị vây hãm bởi một chủng tộc người ngoài hành tinh. Những đám mây kỳ lạ kia trông chẳng khác nào một chiếc UFO khổng lồ. Nhưng nỗi sợ hãi đã qua đi và vùng núi Sopka tại Nga chỉ trải qua một sự kiện hiếm thấy khi không khí ẩm đi qua đỉnh núi.

Hình ảnh một loạt các đám mây hình thấu kính được nhìn thấy trên đỉnh núi Jefferson phía sau hồ Detroit ở Oregon

Những hình ảnh tuyệt vời về đám mây gây lầm tưởng này đã được nhiếp ảnh gia Ivan Dementievskiy (35 tuổi) khi đi du lịch qua khu vực này tình cờ chụp được.

Nhiếp ảnh gia Ivan Dementievskiy

Ivan nói: “Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi phát hiện ra hình ảnh trên bầu trời. Nó rất đặc biệt và những người sống gần đó cho biết họ chưa bao giờ thấy như vậy trước đó. Bầu trời đột nhiên dường như mở rộng ra và hình bóng một chiếc UFO xuất hiện. Tôi đã làm nhiếp ảnh trong hơn 10 năm và đó là một trong vài lần hiếm hôi làm tôi ngạc nhiên cực độ. Đó là một trong những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên”.

La Dolce (Theo Metro)