Tinh Hoa

70 tuổi ngày ngày vẫn đi dọn rác ở bãi biển: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Nếu bạn vẫn đang thờ ơ với Trái đất và tỏ ra quá lười biếng để thu dọn rác thải, thì câu chuyện của lão bà dưới đây sẽ khiến bạn phải thay đổi thái độ đấy.

Lão bà năm nay đã 70 cái xuân xanh, nhưng suốt năm 2018 đã dẹp sạch rác trên 52 bãi biển tại Anh Quốc – nghĩa là mỗi tuần 1 bãi biển được dọn sạch. (Ảnh qua Travel)

Bà là Pat Smith – một công dân sinh sống tại Cornwall (Anh Quốc) đã nhận ra Trái đất ô nhiễm đến mức nào sau khi xem một đoạn phim tài liệu về rác nhựa. Bà thậm chí đã không ngủ được và quyết định phải làm điều gì đó để góp phần giải quyết vấn nạn này.

“Tôi đặt cho mình một thử thách cho năm 2018 là dọn sạch một bãi biển mỗi tuần. Điều này có vẻ không phù hợp với sức khỏe nhưng tôi thực sự rất áy náy vì thế giới của con cháu đang dần bị hủy hoại”, bà Smith chia sẻ.

Và thế là, cùng với một số tình nguyện viên và những người cháu của mình, bà đã hoàn thành kế hoạch dọn sạch 52 bãi biển ở Cornwall trong năm 2018 vừa qua.

Cũng thật may mắn là một bộ phận người trẻ ngày nay đang có những phản ứng khá tích cực đối với môi trường. (Ảnh qua europapress)

Ý tưởng của bà rất được những người dân ở thị trấn Cornwall ủng hộ.

“Bà Smith đã chứng minh rằng mỗi chúng ta đều có thể cống hiến và giúp thay đổi tình trạng môi trường hiện nay. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu quan tâm đến Trái đất và cứu lấy hành tinh của mình”, một người dân ở Cornwall nói.

Thậm chí nhiều người đã quyên góp tiền để bà Smith có thể mua thêm vật dụng hỗ trợ nhặt rác, đặc biệt là những chiếc máy cào để bà có thể lấy được những vật nằm sâu dưới mặt đất.

Dù tuổi đã cao, bà Smith còn nhiều lần thuê thuyền ra những đảo gần bờ và thực hiện chiến dịch dọn dẹp. (Ảnh qua ecoinventos)

Sắp tới, bà Smith sẽ thực hiện chiến dịch qua các hạt lân cận với số lượng thành viên thường xuyên lên tới 50 người.

Câu chuyện của Pat Smith thực sự là một nguồn cảm hứng vô tận cho giới trẻ. Đối với bà, không bao giờ là quá muộn để đứng lên làm một điều gì đó cho Trái đất. Chỉ là, bạn có muốn hay không thôi.

Bà Smith cho biết bà sẽ tiếp tục thử thách này cho đến khi không còn sức nữa, nhằm giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Bà smith tự chi tiền ra mua bao tay, dụng cụ nhặt rác và bao bì tái chế được cho mọi thành viên đi cùng bà. (Ảnh qua media.mnn)

An Lạc (t/h)

Xem thêm: