7 cụ bà độc thân mua nhà ở chung: Chỉ phụ nữ mới có thể ‘mang lại hạnh phúc cho nhau’!

19/03/19, 15:34 Cuộc sống

Các cô nàng độc thân chắc hẳn đã đôi lần nghe phụ huynh nhắc nhở, rằng không lấy chồng sau này về già sẽ phải sống lủi thủi một mình. Nghe cũng đáng sợ đấy chứ, thế nhưng câu chuyện về 7 cụ già độc thân dưới đây sẽ mang đến bạn một gợi ý vô cùng thú vị để có được những năm tháng cuối cùng đẹp đẽ nhất.

7 cụ bà độc thân sống chung một nhà. (Ảnh qua sitdtb.com)
7 cụ bà độc thân sống chung một nhà. (Ảnh qua sitdtb.com)

Đây là câu chuyện có thật của nhóm 7 bà cụ vô cùng thân thiết tuổi từ 71 đến 83, sống tại tỉnh Hyogo, Nhật bản. Họ là những phụ nữ thành đạt, có cuộc sống độc lập và không phụ thuộc tài chính vào bất cứ ai. Điều đặc biệt là họ đều không lấy chồng và đã lập mục tiêu “về chung một nhà” từ 10 năm trước.

Hiện tại, họ đang là hàng xóm của nhau, mỗi người mua một căn hộ trong cùng một tòa nhà lớn để tiện chăm sóc nhau lúc ốm đau hoạn nạn. Họ cùng đi du lịch, cùng thưởng trà, tâm sự và trải lòng về mọi điều trong cuộc sống. Họ cũng đều có chìa khóa nhà dự phòng của tất cả các thành viên. Khi bất cứ ai đau ốm hay có việc cần giúp đỡ, chỉ cần gọi 1 cú điện thoại sẽ có người đến hỗ trợ ngay.

Thành viên đầu tiên trong nhóm là cụ bà Sachiko Murata, từng là một phát thanh viên tài năng. Sau khi nghỉ hưu ở đài truyền hình, bà tiếp tục làm một nhà báo phúc lợi. Độc thân suốt nhiều năm, bà Murata từng trăn trở làm sao để sống hạnh phúc khi về già.

Thành viên đầu tiên của nhóm, bà Sachiko Murata hiện tại (trái) và khi còn trẻ (phải). (Ảnh: t/h)

Sau đó, trong một lần đi du lịch với 2 người bạn độc thân khác, họ đã nảy ra ý định sẽ về sống chung một nhà. Ban đầu nhóm có 4 thành viên là những người độc thân hoặc đã ly hôn, sau đó họ tìm thêm những người khác. Đến năm 2009, 7 thành viên quyết định chuyển đến sống cùng tòa nhà với nhau. Từ đó đến nay, họ vẫn luôn gắn kết và ngày càng yêu thương nhau hơn.

Thành viên thứ 2 là bà Tianya Kiku, năm nay 83 tuổi. Bà từng công tác trong ngành truyền thông suốt 40 năm. Bà là người lớn tuổi nhất nhưng thân thể bà vẫn dẻo dai, khỏe mạnh.

Bà Tianya Kiku, 83 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm. (Ảnh qua qztv.cn)

Người thứ 3 là bà Yasuda Son, năm nay 79 tuổi. Bà từng là một chuyên viên tư vấn tâm lý tình cảm.

Bà Yasuda Son, năm nay 79 tuổi. (Ảnh qua afamily.vn)

Thành viên tiếp theo là cụ bà Pingjang, 73 tuổi và từng là một nhà văn được yêu thích. Khi còn trẻ, bà chỉ thích ở bên mẹ cha chứ không muốn kết hôn. Nhưng khi cha mẹ qua đời, bà bắt đầu nhận ra sự trống trải, cô đơn. Chỉ đến khi gia nhập hội độc thân 7 người, bà mới tìm lại được niềm vui sống.

Bà Pingjang, 73 tuổi (trái). (Ảnh qua powerapple.com)  

Người ít tuổi nhất trong nhóm là bà Kawasumi Kawami, năm nay 71 tuổi. Bà từng là một phóng viên rất bận rộn. Trước đây bà đã kết hôn nhưng rồi hôn nhân tan vỡ. Sau khi con gái lập gia đình, bà chuyển tới sống cùng những người bạn độc thân để nương tựa lúc ốm đau bệnh tật. Năm 2018, bà bị một cơn đau đầu dữ dội nhưng may có sự quan tâm và chăm sóc của những người chị em cùng nhà mà bà không gặp nguy hiểm.

Bà Kawasumi từng là một phóng viên báo chí. (Ảnh qua read01.com)

Thành viên thứ 6 là cụ bà Ichikawa Riko, 81 tuổi. Bà từng là một chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Bà từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch trong nhiều năm nhưng sau khi ngã bệnh, bà đã phải nghỉ việc. Dù đi lại khó khăn nhưng bà vẫn quả quyết sẽ chăm chỉ tập luyện để phục hồi và tiếp tục tham gia các hoạt động bên ngoài cùng các chị em.

Cụ bà Ichikawa Riko, 81 tuổi. (Ảnh qua aoyaw.com)

Thành viên cuối cùng là bà Qingtian Kiyota, hiện tại bà không có mặt trong căn hộ bởi bà bị ung thư và phải nằm điều trị trong bệnh viện từ 2 năm trước. Bà rất muốn mau chóng khỏi bệnh để quay lại căn nhà chung cùng mọi người.

Bà Qingtian Kiyota. (Ảnh qua new.qq.com)

7 thành viên – mỗi người một cuộc đời khác nhau, với những nỗi niềm và trăn trở riêng. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn là một tập thể thống nhất, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đối với họ, độc thân tuổi xế chiều không còn là vấn đề đáng sợ bởi họ đã có nhau. Mong cho 7 cụ bà luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Kết quả hình ảnh cho Độc thân
Giữa họ luôn có một sơi dây liên kết đặc biệt. (Ảnh qua Vietgiaitri.com)
Họ thường cùng nhau đi du lịch, thưởng trà và trải lòng về mọi điều trong cuộc sống. (Ảnh qua sohu.com)
Họ thường cùng nhau đi du lịch, thưởng trà và trải lòng về mọi điều trong cuộc sống. (Ảnh qua sohu.com)

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm: 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng