Tinh Hoa

Chàng trai làm ngôi nhà từ que xiên thịt nướng

 

Đây là tác phẩm của bạn Trương Văn Quân, hiện là sinh viên năm 3 trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.

Quân cho biết: “Mình thích vẽ, thích thiết kế một cái gì đó thật thân quen, nhưng đong đầy những tình cảm, cảm xúc trong mỗi tác phẩm. Hồi trước, mình rất thích làm những vật dụng, những tác phẩm từ cây tre, như phách nhạc, đàn tre, sáo, với những âm thanh vui nhộn”.

Một hôm, tình cờ người bạn của Quân nói sẽ làm nhà tăm tặng bạn gái. Thế là Quân thấy rất thích, anh chàng đi khắp chợ tìm kiếm tăm tre cho phù hợp thì chợt nhớ tới cô bán thịt nướng nên nhờ cô mua luôn những bó tăm thường dùng xiên thịt để làm nhà.. Anh chàng ngay lập tức và bắt đầu hành trình “dựng nhà”.

Ngôi nhà bằng tăm tre của Quân.

Những thanh tăm tre xiên thịt nướng vừa to vừa bóng lại tròn thẳng, rất thích hợp cho ngôi nhà của Quân.

Cứ mỗi lần học hành cảm thấy bức bách, Quân lại ngồi một chỗ cầm con dao cắt giấy cắt tường que, từng que một, rồi gắn chúng với nhau. Lúc đầu dán keo dính hết vào tay, mấy ngày liền nó mới bong ra, cứ những lúc như thế, có khi Quân đến cả 5 tiếng đồng hồ liền.

Các căn phòng, bàn ghế trong nhà đều được làm rất tỉ mỉ.

Do việc học bận rộn, cộng với 1 tháng học quân sự nên Quân phải hoãn làm nhà tăm một thời gian dài. Cho nên, khi hoàn thành tác phẩm thì thời gian… thấm thoắt đã 3 tháng.

Tổng số tăm Quân đã dùng là hơn 7500 que, 6 lọ keo 502 loại TB 25.000 đồng, 11 đèn led siêu sáng mắc nối tiếp nhau 2 bóng một… Tổng chi phí sau khi hoàn tất ngôi nhà là khoảng 300.000 đồng.

Quân kể: “Có một hôm em vì quá mải làm mà quên mất cái hẹn đá bóng. Lúc nhớ ra, đi tìm giày thì giày rách đế, em ngồi dán tạm bằng keo làm nhà tăm. Luống cuống thế nào mà keo dính chặt vào tay, rồi lại bắn lên mắt. Em chạy ra bể nước ngâm một lúc cũng không ổn, đành chạy ra trạm xá thì trạm xá đóng cửa. Phải nói là đen đủ đường, nhưng sau cùng thì em cũng lấy ra được một mảng nhựa do keo dính lại ra khỏi mắt. Có hôm lúc em sửa lại cánh cửa cho dễ đóng mở, đang làm quá tay, cánh cửa lại bung ra tan thành từng mảnh, thế là phải làm lại từ đầu” – Quân kể về những tai nạn của mình.

Với tác phẩm đáng yêu này của mình, Quân chia sẻ: “Nhà tăm tuy không đẹp cho lắm, nhưng em muốn ai có cùng sở thích như mình thì cũng làm. Sự kiên trì sẽ giúp các bạn thành công. Người Việt Nam có câu “có công mài sắt có ngày nên kim” mà”.

 

 

Theo Bưu Điện Việt Nam