Người dân Liberia cầu nguyện và ăn chay tịnh nhằm ứng phó dịch Ebola

06/08/14, 17:57 Chưa phân loại

Hôm nay người dân Liberia bắt đầu 3 ngày ăn chay tịnh và cầu nguyện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, trong lúc quốc gia này đang ngăn chặn sự lây lan của vi rút Ebola. Theo tin cập nhật từ VOA.

 

Nữ tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã gởi tới toàn thể dân chúng hồi tối thứ ba: “Dựa trên sự hướng dẫn của Thượng Đế cho sự sống còn của đất nước chúng ta, tôi kêu gọi toàn thể dân chúng Liberia tuân thủ thời gian 3 ngày chay tịnh và cầu nguyện để cầu xin Thiên Chúa thương xót chúng ta, tha tội chúng ta và chữa lành cho đất nước này.”

Loan báo đó đã nhận được những phản ứng lẫn lộn ở thủ đô Monrovia. Một số người nói rằng điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và một số người khác nói rằng đó là một bước quan trọng để đoàn kết dân chúng và giữ cho tình hình yên tĩnh.

Khoảng 700 người trong trang phục màu trắng đã tụ họp ở một nhà thờ ở ngoại ô Monrovia để nghe Mụcsư Verney Yarwo đã đọc lời cầu nguyện sáng hôm nay. Bộ Y tế Liberia cho biết 94 người thiệt mạng vì Ebola trong vòng 7 ngày bắt đầu từ ngày 27 tháng 7. Phúc trình mới nhất của bộ này gọi tuần lễ đó là “Tuần lễ Đen tối.”

Cuộc sống thường nhật phần lớn đã bị ngưng đọng tại nhiều nơi ở Liberia. Cảnh sát đang bảo vệ cho nhân viên y tế và các cơ sở y tế trong lúc sự sợ hãi và bực bội tiếp tục gây ra những hành vi thù địch. Tổng thống Sirleaf đã yêu cầu các nhân viên không thuộc diện thiết yếu không tới sở làm, đóng cửa trường học và kêu gọi dân chúng chớ nên tụ tập đông người.

Tại lân bang Sierra Leone, nơi được xem là khu vực nguy hiểm nhất của vụ bộc phát, các binh sĩ đã được điều tới miền đông để cách ly những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Chính phủ đã làm như vậy trong lúc có tin nói rằng dân chúng không hợp tác trong những nỗ lực cách ly người bệnh và những người có thể đã bị phô nhiễm với chúng bệnh nguy hiểm này.

Theo VOA
 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?