Bão cát nhuộm vàng Bắc Kinh

13/05/11, 09:57 Thảm họa

Hàng tấn cát từ sa mạc được gió bốc lên đưa về Bắc Kinh hôm qua, khiến cả thủ đô của Trung Quốc chìm trong biển không khí màu vàng cam độc hại.

Bão cát tấn công thành phố vào lúc nửa đêm về sáng thứ bảy, khiến số người qua lại trên đường phố rất thưa thớt. Mọi người cố trốn tránh trong nhà bởi nếu ra đường có thể bị bụi cát bay vào miệng. Một số ít người liều đi trên phố thì phải đeo khẩu trang; có lúc vết chân họ in thành hình trên lớp cát mỏng phủ trên đường, Reuters mô tả.

Quảng trường Thiên An Môn nhuộm một màu vàng mờ ảo. Du khách phải đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters.

Một số chuyến bay ở sân bay quốc tế Bắc Kinh bị hoãn một lúc vì bão cát, sau đó được phép cất cánh. Bầu trời quang đãng hơn vào ban trưa, nhưng sở khí tượng cảnh báo rằng kiểu thời tiết nhiều cát bụi vẫn duy trì cho đến chiều chủ nhật.

“Tôi nghĩ thiên tai như thế này là do con người, nhưng tôi không biết đích xác nguyên do, tôi cũng không biết làm thế nào có thể ngăn chặn tình trạng này”, AP trích lời một cư dân Bắc Kinh tên là Shi Chunyan nói.

Video bão cát ở Bắc Kinh

Sở khí tượng Bắc Kinh đánh giá chất lượng không khí ở mức độ 5, tức độc hại và cảnh báo rằng người dân không nên ra đường tập thể dục buổi sáng như lệ thường. Ở Bắc Kinh, thường các buổi sáng trong công viên hoặc những nơi thoáng đãng có rất đông người tập dưỡng sinh, khiêu vũ hoặc chơi thể thao.

Cơn bão cát này là một bằng chứng nữa cho thấy mức độ ô nhiễm môi trường, điều mà các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc đánh giá là một trong các nguy cơ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này, Reuters cho hay.

Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư nhiều triệu đôla cho các dự án ngăn chặn sa mạc hóa, trông và bảo vệ vành đai cây sẵn có quanh thành phố. Tuy nhiên cuộc chiến này vấp phải khó khăn so quá trình nóng lên của trái đất, nguồn nước ngày càng cạn và tốc độ phát triển kinh tế quá chóng vánh.

Bão cát tấn công Bắc Kinh vào khoảng nửa đêm về sáng thứ bảy, mang theo lượng lớn bụi, rồi sau đó di chuyển tiếp xuống phía đông nam. Những cơn lốc bụi và cát trước đó đã bao phủ các tỉnh ở Thanh Hải, Cam Túc và phía tây Tân Cương, hãng Xinhua cho biết.

Đây là cơn bão cát mạnh nhất trong năm nay. Hiện các sa mạc ở Trung Quốc đã chiếm một phần ba diện tích cả nước. Sa mạc gần Bắc Kinh nhất cách hơn 700 km, nằm ở tỉnh Nội Mông.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng