Từ một người phá sản trở thành triệu phú Facebook

18/06/14, 19:00 Chưa phân loại

Với sự phát triển mạnh mẽ của Facebook đã đem lại cơ hội kiếm tiền cho rất nhiều người, trong đó có Fyk – một người từng phá sản, ngồi tù và cuối cùng đã trở thành triệu phú.

 

Jason Fyk sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Maryland, thuộc miền Nam nước Mỹ. Trước khi vào tù và trở thành triệu phú, Jason Fyk kinh doanh bất động sản. Năm 2005, trước những biến động của thị trường bất động sản, việc kinh doanh của Fyk bắt đầu gặp khó khăn và rơi vào tình trạng suy sụp tài chính. Fyk bị phá sản năm 2010. Trước tình cảnh khó khăn và vai trò gánh vác kinh tế cho cả gia đình, anh quyết tìm mọi cách để kiếm tiền.

Một số người bạn khuyên Fyk nên thành lập 1 website giải trí để kinh doanh. Fyk đã làm và lấy tên miền là WTFMagazine.com. WTF là viết tắt của từ Where’s The Fun với ý nghĩa nơi bạn có thể tìm ra những niềm vui tại trang web có nội dung giải trí thú vị. Ngày 10/09/2010, Fyk thành lập công ty WTF và ra mắt website vào tháng Giêng năm 2011. Tuy nhiên, Fyk thừa nhận rằng, trong thời gian đầu, anh đã điều hành trang web khi không có tiền và không có ý tưởng gì về việc mình đang làm. Do vậy, mọi thứ vẫn “dậm chân tại chỗ” và anh không kiếm được bất cứ đồng nào.

Một thời gian ngắn sau khi ra mắt WTF, Fyk luôn cảm thấy hoang mang và lo lắng về tương lai “mù mịt” của trang web. Anh quyết định đến Baltimore để phỏng vấn vào vị trí diễn viên đóng thế. Chính tại đây, Fyk đã bị bắt và bị cáo buộc tội giết người khi anh tình cờ lấy điện thoại ra quay, đồng thời can ngăn một vụ ẩu đả.

Nhờ thuê luật sư bào chữa, Fyk được trắng án sau hai tháng cầm tù. Lúc này, kinh tế gia đình anh trở nên kiệt quệ. Anh thậm chí không thể xin vào làm nhân viên ở McDonald vì tiền nợ hóa đơn đã lên đến con số quá lớn. Fyk rơi vào tình trạng suy sụp, tưởng chừng như có thể tự sát bất cứ lúc nào.

 - 1

Triệu phú Jason Fyk

Fyk lại nghĩ cách kiếm tiền. Và rồi ý tưởng lóe lên trong đầu, anh sẽ viết lại câu chuyện trong tù của mình. Anh tin đó là một câu chuyện mới lạ và có sức hấp dẫn.

Fyk đã thành lập một trang Facebook để quảng bá cho website của mình. Nhưng đến năm 2011, trang này vẫn chưa “hái ra tiền”. Fyk nghĩ rằng, trang Facebook của anh không nhất thiết chỉ phục vụ cho việc quảng bá WTF, nó còn có thể làm được nhiều việc hơn thế. Chỉ cần có nhiều người like trên Facebook của mình, công việc sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều.

Và công việc hàng ngày của Fyk là … lướt Facebook, lập các page có nội dung hấp dẫn, thu hút trên Facebook để đi mời like. Bạn bè và gia đình đều cho rằng Fyk đang làm những việc vô bổ, tuy nhiên anh vẫn kiên trì với mục tiêu của mình.

Sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực, Fyk đã tạo được hơn 40 trang Facebook có nội dung hấp dẫn, thu hút hơn 28 triệu lượt “like”. Mỗi tháng, anh kiếm được 275.000 USD nhờ tiền quảng cáo. Hiện nay, ở tuổi 40, Fyk đã là một triệu phú với khổng tài sản khổng lồ được xây dựng hoàn toàn trên Facebook.

 - 2

Từ tù nhân, Jason Fyk đã sở hữu chiếc Ferrari đắt tiền nhờ Facebook

Theo Fyk, Facebook là một công việc kinh doanh thú vị và bổ ích. Tuy nhiên, bất kể công việc gì cũng có thách thức của nó. Facebook quả là một mỏ vàng lớn, những ai đã khai thác thành công không chỉ phải ngồi “canh chừng vàng” mà còn phải chơi trò mèo vờn chuột với hacker và những tin tặc kỹ thuật số trên mạng xã hội. Ngoài ra, Fyk vẫn đang phải thực hiện công việc kinh doanh của mình trên một “chiến trường” khi những thuật toán của Facebook liên tục được đổi mới.

 

Nhàn Lê / Từ khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?