Tinh Hoa

Những hình phạt oái oăm và hài hước

Ngâm mình trong đá, phạt 1,5 tỉ vì vứt rác bừa bãi… là hai trong số những hình phạt kì lạ.

 

Dùng xe tăng cán nát ôtô đỗ sai quy định

Đầu tháng 8/2011, thị trưởng Arturas Zuokas (43 tuổi) người Lithuanian đã tự lái một chiếc xe tăng bọc thép đè lên một chiếc xe Mercedes S-class vì tội đỗ sai quy định. Hình ảnh quyết liệt trên được thực hiện sau chuỗi ngày dài vị thị trưởng nóng tính chứng kiến nhiều xe hơi sang trọng đỗ xe bất hợp pháp trên khắp đường phố tại thủ đô Vilnius.

Sau khi sự việc diễn ra, ông Arturas đã đăng tải dòng tin tâm sự lên website của thủ đô với lời nhắn nhủ: “Đối với những lái xe thiếu tôn trọng luật pháp thì còn hình thức giải quyết nào nữa? Sử dụng xe tăng có lẽ là cách giải quyết tốt nhất”.

Không vứt rác vào nơi quy định, phạt 50.000 bảng Anh

Tháng 3/2011, một người phụ nữ 50 tuổi người Milton, Keyne, Anh quốc đã bị phạt 50 nghìn bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ VND) vì tội không vứt rác đúng nơi quy định. Đây đã là hình phạt “may mắn” dành cho cô khi thoát khỏi nguy cơ ngồi tù vì “cố ý hủy hoại môi trường sống”.

Cảnh sát phạt khách “mua hoa” cải trang làm… gà

Tháng 7/2007, ba người đàn ông có ý định mua bán mại dâm tại bang Ohio (Mỹ) đã bị cảnh sát địa phương thực hiện hình phạt kỳ quái: bắt cải trang thành… gà đứng ngoài đường 3 tiếng. Không những vậy họ còn phải cầm trên tay tấm biển: “Thành phố của chúng tôi không có “trang trại gà”. Theo giới thiệu, những khách “mua hoa” trên đã chấp nhận hình phạt này để thay thế cho 30 ngày ngồi tù.

Quan chức Mỹ tự ngâm mình trong nước đá trừng phạt

Tháng 11/2006, một quan chức cấp cao tại New Orleans (Mỹ) đã tự nguyện ngồi trong thùng nước đá đặt giữa phố và để mọi người xung quanh tùy ý đổ nước lên mặt, lên người mình. Theo giới thiệu, hành động trên xuất phát từ mục đích chuộc tuộc với người dân địa phương sau sự cố bão lụt năm 2005 đã khiến cả New Orleans ngập nhìm trong biển nước.

Bị phạt nặng vì yêu thích Hello Kitty

Tháng 8/207, một cảnh sát người Thái Lan đã bị phạt nặng vì đeo logo biểu tượng Hello Kitty lên vị trí huy hiệu tôn kính. Ban giám sát quân đội Thái Lan cho rằng đây là một sự sỉ nhục dân tộc, là hành vi xấu làm ảnh hưởng phong cách người chiến sỹ nhân dân.

Phạt cầm biển “Tôi là trộm” bêu riếu

Tháng 12/2006, một “nữ trộm” 23 tuổi người Mỹ đã bị phạt cầm biển “Tôi là trộm” đi khắp thành phố 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy thiếu nữ trẻ vẫn tỏ ra rất ‘tâm phục khẩu phục’ tòa án. Cô cho biết: “Tôi hiểu ý của thẩm phán.. Nếu như bạn làm 1 việc sai thì bạn cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dù hình phạt đó là gì đi chăng nữa”.

Vác xe đạp đi quanh khu

Chiều 26/9/2009, một tên trộm tại Nam Ninh Trung Quốc đã bị bắt gặp khi đang tìm cách phá khóa xe đạp trong sân nhà dân. Nhân viên an ninh địa phương sau khi bắt giữ đã ra lệnh trừng phạt: cởi giầy, vác xe đạp đi bêu riếu quanh làng.

Theo 24h