Tinh Hoa

Bé gái 13 tuổi bị cha chém chết vì mê boyband xứ Hàn

Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước thông một cô bé 13 tuổi vừa bị chính cha ruột giết hại vì quá đam mê thần tượng, bỏ bê học hành và không buồn ăn ngủ.

Cô bé tên Tiểu Nam vốn là fan của nhóm nhạc nam thần tượng EXO, một ban nhạc gồm 12 thành viên của Hàn Quốc. EXO hiện là một trong những ban nhạc nam có lượng khán giả hâm mộ đáng nể tại châu Á. Tạp chí Forbes Hàn Quốc từng bình chọn nhóm EXO đứng thứ năm trong danh sách top 10 người (nhóm người) quyền lực nhất xứ Hàn năm 2014.


Nhóm nhạc nam xứ Hàn EXO

Giống như các cô bé tuổi teen hâm mộ thần tượng, Tiểu Nam thích nhún nhảy theo các điệu nhạc của thần tượng, dành thời gian ngắm nghía hình ảnh, thông tin của thần tượng trên mạng. Cô bé bỏ bê học hành, thậm chí quên ăn quên ngủ để bỏ hàng tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính theo dõi những thông tin về thần tượng.

Sau khi cô bé chống đối sự nhắc nhở của cha ruột và tuyên bố “cha không tốt bằng thần tượng”, người cha đã không kìm được sự tức giận và đã dùng dao chém chết con rồi sau đó cầm dao cứa vào cổ tay mình. Mọi chuyện xảy ra vào một ngày cuối năm 2013. Ngày 11/3 vừa rồi, cha ruột của Tiểu Nam đã bị khởi tố vì tội cố ý giết người, và nạn nhân của anh chính là con gái ruột. 

Theo lời của Chu Khải, bố của Tiểu Nam, anh đã nhiều lần nhắc nhở con gái đừng mê thần tượng mà quên học tập nhưng cô bé không nghe lời. Sau khi cô bé Tiểu Nam cãi lại lời bố và tuyên bố không muốn đi học, Chu Khải đã tát con gái. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh và dùng giọng điệu nhẹ nhàng để khuyên nhủ con gái nhưng Tiểu Nam vẫn không chịu nghe lời cha ruột và cãi lại: “Con yêu các ngôi sao gấp vạn lần yêu bố mẹ. Họ tốt hơn các người đấy”.

Câu nói của con gái khiến Chu Khải không kìm nén nổi và tìm con dao để dọa con gái. Cô bé Tiểu Nam không hề sợ hãi mà tiếp tục tuyên chiến với bố: “Ngôi sao tốt hơn những kẻ làm cha làm mẹ như các người”. Do không thể giữ nổi bình tĩnh, Chu Khải liền chém con rồi tự cầm dao cứa cổ tay trái mình. 

Phía sau song sắt, Chu Khải quệt nước mắt nhắc lại những ký ức buồn về cô con gái tuổi mới lớn. Như mọi cô gái trẻ khác đam mê thần tượng, Tiểu Nam lúc nào cũng lên mạng Internet, thức khuya xem các thông tin về thần tượng. Cô bé cũng sở hữu một bộ sưu tập quần áo, giày dép, mũ nón có in hình thần tượng. Chu Khải đã nhiều lần nhắc nhở con gái không nên mê mải những thứ đó để tập trung học tập. Tuy nhiên, cô bé không nghe lời và thường xuyên “bùng học” để tham gia các buổi họp fan của nhóm EXO. Đã nhiều lần, cô bé còn nổi giận và đuổi cha mẹ ra khỏi phòng riêng khi họ có ý nhắc cô bé không nên lên mạng nhiều mà dành thời gian học tập, nghỉ ngơi.

Chu Khải kể rằng, vào tháng 10 năm ngoái khi nhóm EXO tới Trung Quốc biểu diễn, Tiểu Nam đã bỏ hơn 4 triệu đồng để mua vé xem họ biểu diễn. Không chỉ tới xem thần tượng biểu diễn, cô bé 13 tuổi chưa làm ra tiền còn mua quà cho nhóm EXO bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Kết quả của những tháng ngày đam mê thần tượng quên ăn quên ngủ, lạnh lùng với cha mẹ ruột của Tiểu Nam là cái chết dưới nhát dao của cha ruột và đẩy cả gia đình vào một bi kịch.

Vy Vy

Nguồn: Dân Trí