Tinh Hoa

Kỳ lạ cụ ông 60 năm không tắm vẫn sống khỏe mạnh

Dù không tắm suốt 60 năm nhưng cụ ông Amoo Hadji, 80 tuổi, ở Iran, vẫn sống khỏe mà không hề mắc phải bất cứ căn bệnh da liễu hay bệnh dịch gì.

Cụ ông Amoo Hadji, một người vô gia cư sống tại làng Dezhgah, thành phố Farashband, tỉnh Fars (Iran) đã quen với cuộc sống nguyên thủy hơn 60 năm nay. Do điều kiện sống thiếu thốn, cộng với việc không vệ sinh thân thể, ông Hadji trông hết sức nhếch nhác và “bốc mùi”. Thậm chí, làn da của ông còn bị đóng vẩy thành những mảnh lớn, nhỏ do không tắmrửa, vệ sinh cơ thể.

Cụ ông Hadji trông nhếch nhác vì 60 năm không tắm.

Cụ ông này thường ăn động vật chết, sống trong một túp lều đá được những người hàng xóm xây cho.

Cụ Hadji sống trong một túp lều đá mà hàng xóm xây cho.

Suốt cuộc đời của cụ Hadji chỉ mang theo trên mình vật giá trị nhất là một tẩu thuốc bằng kim loại. Thay vì dùng thuốc lá hút, cụ Hadji thường phải lấy phân động vật giả làm thuốc để hút.

Chiếc tẩu thuốc là vật giá trị nhất của cụ ông Hadji.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cụ ông này vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà không hề mắc bệnh tật gì mặc dù điều kiện sống bẩn và kém vệ sinh suốt nhiều thập kỷ. 

Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Pháp Luật Xã Hội)