300 liều vắc-xin thử nghiệm được đưa tới Liberia để chống dịch Ebola

26/01/15, 07:50 Chưa phân loại

Số ca nhiễm Ebola đã giảm xuống mức thấp nhất ở cả 3 nước tâm dịch,  và  khoảng 300 liều văc-xin thử nghiệm đầu tiên chống Ebola đã được đưa tới Liberia hôm Thứ Sáu (23/1). Đây được xem là bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch tồi tệ nhất Thế giới.

Cho đến nay, đại dịch Ebola đã ghi nhận trên 21 nghìn ca nhiễm bệnh, khiến hơn 8.600 người thiệt mạng. (Ảnh DW)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 11-18/1 chỉ có 8 trường hợp nhiễm mới Ebola được phát hiện tại Liberia. Quốc gia này từng ghi nhận mức đỉnh 500 ca nhiễm mới một tuần trong tháng 9. Con số nhiễm bệnh tại Guinea và Sierra Leone cũng giảm đáng kể.

Tiến sĩ Christopher Dye, giám đốc chiến lược của WHO cho biết, đây là những tín hiệu “hứa hẹn nhất” kể từ khi dịch bắt đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng không nên chủ quan về việc dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Chỉ cần một trường hợp duy nhất là đủ để nhanh chóng bắt đầu một ổ dịch khủng khiếp.

Tờ BBC hôm Thứ Sáu (23/1) đưa tin, máy bay chở khoảng 300 liều văc-xin thử nghiệm đầu tiên chống Ebola đã tới Liberia. Văc-xin được sản xuất bởi Công ty GlaxoSmithKline của Anh và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Công ty hy vọng các tình nguyện viên đầu tiên sẽ được tiêm chủng trong thời gian tới. Trước đó, các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành hàng loạt tại Mỹ đều cho kết quả khả quan.

Văc-xin vẫn đang được Tổ chức Y tế Thế giới phát triển, điều chỉnh tính an toàn và hiệu quả trước khi xem xét bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt.

Bùng phát từ tháng 3/2014, đại dịch tồi tệ nhất thế giới Ebola đã ghi nhận trên 21 nghìn ca nhiễm bệnh, khiến hơn 8.600 người thiệt mạng, phần lớn là tại 3 nước tâm dịch Sierra Leone, Liberia và Guinea.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?