Tinh Hoa

Kinh hoàng cá mập nhảy lên thuyền phá phách

Clint Simek và Tom Rostron Jr đang ở ngoài khơi Đại Tây Dương cách thành phố New York (Mỹ) khoảng 60km về phía nam khi một con cá mập Mako dài 2,4m cắn câu và bất ngờ tấn công con thuyền nhỏ của họ.


Cả hai đã đờ người ra vì sợ hãi và ngồi co rúm lại ở đuôi thuyền trong khi con cá hung dữ bắt đầu phá phách xung quanh bong thuyền.

Nhìn rõ bộ răng dài gần 5cm của con “quái vật”, Clint và Rostron quyết định ngồi đợi cho tới khi nó bắt đầu mệt lả trước khi dùng dây trói nó lại.

Trong lúc đó, con cá bắt đầu ăn mọi thứ trước mắt bao gồm cả miếng đệm, cán chổi và thậm chí cả loa đài.

 

“Chúng tôi không có ý định đi câu con cá lớn nhất mà chúng tôi từng thấy này,” Rostron nói.

Trước đó, họ đã bắt được và thả 14 con cá mập xanh vào buổi sáng.

Đến khoảng 3 giờ chiều, con cá bơi vào mạn thuyền và bắt đầu “nổi cơn tam bành”, nó ăn hết cả phao đánh dấu mồi của chúng tôi, Clint cho biết thêm.

“Chúng tôi cố gắng nhử nó cắn mồi. Tôi cuốn cần câu và cảm nhận nó đã ăn mồi, ngay lập tức nó phát hiện ra lưỡi câu rồi nhảy lên không trung khoảng 5m.”

 

Những con cá mập Mako nổi tiếng với khả năng nhảy cao. Sau khi lượn quanh chiếc thuyền lần cuối cùng, con cá mập nặng 303 pound (137kg) tung mình khỏi mặt nước và “hạ cánh” xuống boong thuyền.

Được biết, Clint và Rostron đã sẽ mất khoảng 5.000 USD để sửa lại con thuyền của mình.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)

(vietnamnet.vn)