Tinh Hoa

Nước Mỹ đau buồn sau vụ đánh bom kép ở Boston

Hơn một thập kỷ sau vụ khủng bố 11/9/2001, nước Mỹ mới lại hứng chịu một vụ tấn công đẫm máu cùng cảm giác hoang mang không biết hiểm họa đến từ đâu. 

 

Một lễ cầu nguyện được tổ chức hôm qua tại công viên Boston Common, sạu vụ đánh bom kép tại giải chạy marathon, làm ba người chết và hơn 180 người bị thương.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Đây được coi là vụ khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ kể từ sau vụ 11/9/2001.
Cô gái mặc áo của giải chạy marathon Boston không kìm được nước mắt tại lễ cầu nguyện.
Họ viết những thông điệp bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, kêu gọi hòa bình, vực dậy tinh thần cho thành phố Boston.
Những lời nhắn “Boston mãi mạnh mẽ”, “Hận thù không bao giờ có thể diệt hận thù. Chỉ tình yêu mới có thể làm điều đó”, hay “Hãy tiếp tục chạy vì Boston”.
Hoa và cờ đặt bên hàng rào bảo vệ tại hiện trường.
Cách hiện trường vụ đánh bom vài tòa nhà, một người đàn ông hôm 16/4 cũng mang hoa và cờ tới lễ tưởng niệm các nạn nhân.
Tối cùng ngày, người dân Boston tụ họp tại Nhà thờ Phố Arlington để thắp nến cầu nguyện.

Người dân cầu nguyện cho cậu bé Martin Richard, 8 tuổi, đến từ Dorchester, một trong ba người thiệt mạng trong vụ đánh bom.
Nước mắt lăn dài trên má cô gái trong lễ cầu nguyện. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay phạm vi các nghi phạm và động cơ tấn công vẫn còn rất rộng. Chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ nổ bom kép.
Sinh viên học viện Clifdencầm cờ và nến trong lễ cầu nguyện hôm qua tại Dorchester, bang Massachusetts. Trong gia đình bé Martin, chị gái Jane của bé bị mất chân, còn mẹ Denise bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ tại vạch đích.


Trọng Giáp
 (Ảnh: AFP
)