Tinh Hoa

Siêu sao Pháp thành công dân Nga, ai bẽ mặt?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định công nhận diễn viên điện ảnh
của Pháp Gérard Depardieu là công dân Nga. Phương Tây cho rằng hành động này của
ông Putin là một sự ‘can thiệp’ vào tranh cãi thuế má và là một ‘đòn hiểm’ cho Tổng thống Pháp François Hollande.

Diễn viên Pháp Gérard Depardieu và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bảo tàng Quốc gia Nga tại thành phố Saint Petersburg năm 2010.

Tờ Telegraph của Anh bình luận rằng trong khi vẫn đang phải hứng chịu các cú
đấm chính trị ở trong và ngoài nước, Tổng thống Pháp đã nhận được ngay một đòn
‘chảy máu mũi’ ngay đầu năm 2013 từ người đồng nhiệm Nga.

Điện Kremlin mới đây thông báo rằng Putin đã ký các giấy tờ chính thức đảm
bảo quyền công dân đối với ‘anh hùng’ của Pháp Gérard Depardieu – người vẫn được
gọi bằng tên thân mật Gégé. Như vậy, dường như một cơn nóng giận nhất thời giữa
diễn viên nổi tiếng của Pháp và chính phủ của anh ta giờ biến thành một ‘cái
tát’ có tính chất quốc tế.

Tổng thống Pháp Hollande đáng ra đã nhìn thấy trước cảnh này. Ngay từ khi
diễn viên 64 tuổi này bước vào vũ đài chính trị để tranh cãi với các lãnh đạo về
vấn đề thuế vài tuần trước đây, một cú đấm đã chờ sẵn ông Hollande.

Sau khi tức điên lên vì quyết định rời Pháp để sang Bỉ ‘tránh thuế’ bị Thủ
tướng Pháp Jean-Marc Ayrault gọi là ‘hèn hạ’, Depardieu đã đe dọa từ bỏ hộ chiếu
Pháp của mình.

Vì luật dân sự của Pháp quy định rằng một công dân cần phải có quốc tịch khác
mới được từ bỏ quốc tịch gốc của mình nên báo Anh cho rằng cơn bốc đồng có lẽ đã
chấm dứt nếu như không có Putin ‘nhúng tay vào’.

Hôm thứ Năm vừa qua, Moscow đã tán dương một trong những ngôi sao hàng đầu
của Pháp, nói rằng Depardieu có tấm hộ chiếu Nga vì các đóng góp của ông cho nền
văn hóa và điện ảnh của Nga.

Lời hứa của Tổng thống Pháp về khoản thuế siêu lợi tức 75% đánh lên những
người có thu nhập trên 1 triệu euro đã trở thành biểu tượng hàng đầu trong dịp
tranh cử, nhưng khi tòa án cấp cao nhất của quốc gia này là Hội đồng Hiến pháp
đã hạ mức này xuống vào tuần trước vì coi đó là không công bằng và không hợp
hiến, thì ông Hollande phải đối mặt với các cáo buộc là đã làm việc thiếu chuyên
nghiệp.

Trong khi đó, những lãnh đạo khả kính khác của châu Âu cũng đang không đứng
về phe của Tổng thống Pháp. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rõ ràng bà không
đồng ý với tuyên bố của ông Hollande rằng cuộc khủng hoảng đồng tiền chung châu
Âu đã chấm dứt. Còn Thủ tướng Anh David Cameron cùng với thị trưởng London Boris
Johnson đang muốn trải thảm đỏ cho những người giàu của Pháp không muốn đóng
nhiều thuế.

Ngoài Depardieu còn có tỉ phú Bernard Arnault – ông chủ của các tập đoàn hàng
hiệu xa xỉ Moët Hennessy Louis Vuitton – cũng đang mưu cầu quốc tịch Bỉ. Alain
Afflelou – ông vua của các sản phẩm nhãn khoa đã tuyên bố việc chuyển tới London
nhưng bác bỏ nguyên nhân vì thuế má. Nhạc sĩ  Jean Michel Jarre tuần qua
cũng nói về khả năng tới London nhưng cũng phủ nhận vấn đề liên quan tới thuế.

Các quan chức Kremlin cho rằng Depardieu có thể sẽ là người đầu tiên trong
rất nhiều người ‘tị nạn thuế’ tới Nga. Tại Nga, mức thuế chỉ là 13% và diễn viên
này có lẽ được người dân Nga biết nhiều nhất là trong các quảng cáo Ngân hàng 
Sovietski.

“Ở phương Tây người ta không biết nhiều về hệ thống thuế của chúng ta. Khi họ
biết rồi, chúng ta có thể kỳ vọng vào một làn sóng di dân khổng lồ của người
giàu châu Âu tới Nga” – Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin viết trên trang mạng xã
hội Twitter của ông.

Depardieu vẫn chưa chính thức xác nhận việc chuyển quốc tịch. Khác với một số
người hoanh nghênh và chào mời Depardieu nhập quốc tịch của mình, một đạo diễn
phim của Nga là Stanislav Govorukhin – người từng tham gia vận hành cỗ máy tranh
tái cử của Tổng thống Putin năm ngoái – lại không mấy ấn tượng với sự kiện này.

“Ông ta chỉ là một gã say rượu nữa” – Govorukhin nói về Depardieu. “Tôi không
thích kiểu nịnh bợ này đối với những người nước ngoài” – đạo diễn Nga nói.

(vietnamnet.vn)