Tinh Hoa

Viện bảo tàng không dành cho người yếu tim

Viện Bảo tàng y học Mutter (Mutter Museum of Medical History) tại Philadelphia (Mỹ) là một trong những ứng cử viên triển vọng vào vị trí “Viện bảo tàng kinh dị và kỳ quặc nhất thế giới”.

Đó là một viện bảo tàng trưng bày những hiện vật độc đáo của sự biến thái khủng khiếp nhất có thể xảy ra trên cơ thể người.

Viện được thành lập từ hơn 200 năm nay do sáng kiến của một trường cao đẳng ở địa phương.

Sáng lập viên là ông Thomas Mutter. Ông muốn chứng minh rằng y học vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật.

Đến tham quan viện bảo tàng, người ta có thể thấy những đoạn xương bị
biến dạng, những cơ quan nội tạng hình hài quái gở, những mô hình bằng
sáp của các bệnh lý khác nhau, những quái thai và nhiều hiện vật chỉ
thấy trong những ác mộng khủng khiếp nhất của con người.

Vé vào cửa để được vào thánh đường “y học kinh hoàng”, trải nghiệm sự … khiếp sợ trong chốc lát là 14 đôla.

Không phải tất cả hiện vật trưng bày trong Viện bảo tàng Mutter đều là
thật mà nhiều bệnh lý và bộ phận thân thể được làm bằng sáp nhưng những
thi hài được bảo quản và và các cơ quan nội tạng của người khiến ai cũng
phải rùng mình đã chỉ cho khách tham quan thấy được một bức tranh hiện
thực của của một khía cạnh của đời sống.

Dù đã được chuẩn bị tinh thần nhưng nhiều người vẫn không dám nhìn thẳng vào các vật trưng bầy.

Đó là những hình ảnh không ai có thể bình thản ngắm nhìn và khách tham quan phải trải qua một cơn sốc tâm lý thực sự.

Tuy nhiên đứng về quan điểm nhận thức và quan điểm triết học, thì thấy
được những hình ảnh bất thường về con người không phải là điều vô ích.

Nó cho ta trả lời một trong những câu hỏi xa xưa nhất: Trước con người
có những hiểm họa gì và ta phải nhìn nhận những cái đó như thế nào.
Và khi đã nhận thức được như vậy thì những quái thai cũng có những nét của vẻ đẹp chân chính.

Bảo Châu

(vietnamnet.vn)